Một con gà, một mạng người
Trong căn nhà nghi ngút khói hương, chị Bùi Thị Thu Trâm (ngụ tổ 1, khu phố Chợ 1, thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công, tỉnh Tiền Giang) không giấu được nỗi đau đớn khi cha mình là ông Bùi Văn Hải (SN 1950), bảo vệ tổ dân phố Chợ 1, chết thảm, do bị Nguyễn Ngọc Trung (15 tuổi), học sinh lớp 9, trường THCS Thái Văn Nam dùng dao sát hại.
Ngoài việc phải chịu đựng nỗi đau tin h thần, chị Trâm còn phải chịu sự đau đớn về thể xác khi bị Trung đâm một nhát dao vào phần mềm trên cơ thể.
Đám tang của nạn nhân.
Trò chuyện với PV, chị Trâm buồn bã cho hay: “Thấy vui nên cha tôi rủ vài người bạn đến nhà tổ chức ăn nhậu. Khi gần tàn cuộc nhậu, cha tôi bỗng kể lại chuyện nhà mình bị mất gà. Cuộc nhậu kết thúc và ai nấy đều đi về nhà của mình. Do tức, cộng với hơi men, cha tôi bước ra trước nhà rồi chửi đổng, không nhằm vào một ai. Cha tôi chửi bóng gió “ai là người ăn cắp gà của ông là đồ mất dạy”. Thời điểm này, Trung đi ngang qua nhà, cha tôi chỉ tay chửi “tụi bây là lũ cướp”. Bị chửi, Trung phản ứng vài câu rồi bỏ vô nhà”.
Khoảng vài phút sau, bà Lê Thị Lệ (mẹ của Trung) từ trong nhà lao ra chửi tay đôi với chị Trâm. Thấy vậy, ông Hải cầm một khúc cây từ trong nhà đi ra.
Chị Trâm cho biết: “Bà Lệ lao vào cấu xé cha tôi và hai bên xảy ra xô xát. Tôi lao vào can ngăn 2 người. Tưởng tôi vào hành hung bà Lệ, Trung bất ngờ rút dao trong người, lao tới đâm tôi một nhát vào lưng. Tiếp đó, Trung đâm cha tôi. Thấy cha tôi gục xuống đất, Trung mới hoảng loạn bỏ chạy về nhà”.
Trao đổi với PV, một cán bộ Công an thị trấn Vàm Láng cho biết tin tức : “Ngay khi nhận tin báo của người dân về vụ án mạng, Công an thị trấn Vàm Láng đã báo Công an huyện Gò Công và Công an tỉnh Tiền Giang. Xác ông Hải được đưa vào bệnh viện Đa khoa Tân Tây (h