Chị ta vừa nói vừa tiến lại gần chồng tôi, đưa tay lên vuốt ve bờ vai anh, tự nhiên như tôi không hề có mặt ở đó.
Đã gần một năm nay, cuộc sống gia đình chúng tôi bị xáo trộn bởi vợ cũ của chồng tôi, người đàn bà đã từng dứt áo từ bỏ gia đình, chồng con để đi theo nhân tình, rồi khi muốn quay trở lại không được đã “chuyển hướng” sang quấy phá tanh bành.
Chúng tôi cùng làm chung nhà máy cơ khí, tôi là nhân viên văn thư, còn chồng là quản đốc của phân xưởng luyện gang. Anh hơn tôi 10 tuổi, tính tình rất vui vẻ, hòa đồng. Ngày tôi mới chân ướt chân ráo vào nhà máy làm việc, những lần gặp gỡ vì giấy tờ, công việc đã khiến tôi rất có cảm tình với anh bởi sự thân thiện. Nhưng đó chỉ là những tình cảm anh em trong cơ quan quý mến nhau chứ mấy chị cùng làm cho tôi biết anh đã có gia đình, có một cô con gái và một người vợ rất xinh đẹp, sắc sảo.
Thế rồi chuyện anh đơn phương gửi đơn ra tòa xin ly hôn vì vợ anh “bỏ nhà theo trai” loan ra khắp nhà máy. Nhìn vẻ mặt buồn bã của anh, bạn bè đồng nghiệp ai cũng thương, nên thường động viên, chia sẻ với anh. Thế rồi chẳng hiểu duyên số thế nào mà gần một năm sau ngày anh ly hôn vợ, tôi nhận lời yêu anh và về làm vợ của anh, làm “mẹ kế” của cô con gái đã 6 tuổi.
Bố mẹ chồng và cả cô bé đều rất vui vẻ chào đón tôi, bởi mọi người đều nhận ra tình cảm thực sự mà tôi dành cho bố con anh, dành cho gia đình. Chúng tôi sống hòa thuận, ấm êm đến khi tôi sinh con trai được hơn 3 tháng tuổi thì chị ta - vợ cũ của anh trở về. Sau thời gian bặt tăm tin tức , chị ta nhờ bạn bè bắn tin đến chồng tôi là muốn quay trở về để “nối lại tình xưa”. Anh đã trả lời dứt khoát để người đàn bà hư hỏng ấy hiểu rằng chị ta không còn bất kỳ cơ hội nào, dù là nhỏ nhất.
Thế nhưng chẳng “đầu hàng”, chị ta bắt đầu những chiêu trò quấy phá cuộc sống của gia đình tôi. Đầu tiên chị