Chỉ tính riêng những vụ tự sát, tự tử có số người thương vong từ 3 người trở lên thì trong vòng hơn 1 tháng qua con số đã lên tới 5 vụ khiến ít nhất 17 người thương vong. Một thống kê sẽ khiến nhiều người phải giật mình.
Đêm 13/10, trong lúc cãi vã với vợ, Nguyễn Công H (SN 1976, trú tại tổ dân phố 4, phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn đã đâm bà Lâm Thị N (SN 1933, mẹ ruột H) khiến bà này tử vong. Chưa dừng lại H. còn đâm vợ và con trọng thương. Khi quẫn trí đến đỉnh điểm H. dùng dao đâm vào người rồi tự sát và chết trên đường đi cấp cứu.
Hiện trường nghi án mẹ giết hai con rồi tự sát ở Long An.
Tối 18/10, do mâu thuẫn gia đình, chị Nguyễn Thị Thảo (SN 1994, ngụ xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa, Phú Yên) đã pha thuốc diệt cỏ vào sữa cho 2 con uống rồi tự mình uống loại thuốc độc này để tự tử. Ngay sau đó gia đình phát hiện đưa chị Thảo cùng 2 con đến Bệnh viện đa khoa huyện Sơn Hòa cấp cứu.
Khoảng 21h tối ngày 1/11, sau nhiều lần gọi không được, nghi có chuyện chẳng lành nên người thân đã trèo tường vào trong nhà thì hoảng hốt phát hiện cả gia đình 4 người đã chết tại số nhà 218, đường Trần Phú, phường Lam Sơn, TP. Thanh Hóa.
Kết quả điều tra ban đầu xác định người chồng là ông Ngô Lê Hà (45 tuổi) do liên quan đến nợ nần, trầm cảm đã đầu độc vợ con bằng thuốc tân dược, sau đó treo cổ tự sát. Trước khi chết ông Ngô Lê Hà để lại lá thư tuyệt mệnh dài 7 trang trăng trối về sự việc.
Tiếp đó, chiều ngày 12/11, Phạm Chí Thành (SN 1984), trú tại thôn 13, xã Đại Lịch (Văn Chấn - Yên Bái) dùng dao chém em vợ là Đào Văn Phú bị thương nặng. Sau đó, Thành nhẫn tâm ra tay sát hại 2 con trai là cháu Phạm Văn Công (SN 2004) và Phạm Văn Đạo (SN 2008). Gây án xong Thành tự vẫn.
Chỉ một tuần sau đó, tức 19/11 nhiều người dân tại ấp Thạnh Trung, xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc (Lo