Theo đó, vào khoảng giữa năm 2008, ông Đặng Đình Soạn (SN 1937, trú ở phường Khương Thượng, quận Đống Đa) đã cho Nguyễn Trọng Chiến (SN 1982, hộ khẩu thường trú ở huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, tạm trú ở quận Hoàn Kiếm) thuê căn hộ phòng 405 tập thể A3 Trần Quốc Toản với giá 7 triệu đồng/tháng.
Hết hạn thuê nhà, Chiến lấy lý do chưa tìm được chỗ ở mới nên đã xin ông Soạn (chủ nhà) cho ở thêm 2 tháng nữa. Trong thời gian này, Chiến đã đăng báo cho thuê lại căn hộ mình đang thuê cũng với giá 7 triệu đồng/tháng. Anh Trần Đức Trọng (SN 1986, trú ở phường Phương Liên, quận Đống Đa) đến thuê, đóng luôn tiền cả năm, khoảng 84 triệu đồng cho Chiến.
Điều đặc biệt là, không chỉ tin tưởng đóng tiền nhà 1 năm cho Chiến, anh Trọng và bạn còn cả tin đến nỗi đưa cho Chiến số tiền hơn 100 triệu đồng để nhờ mua hộ... xe máy! Thế nhưng khi trở lại căn hộ mình vừa thuê, anh Trọng mới tá hỏa khi phát hiện toàn bộ số tài sản như điều hòa nhiệt độ, ti vi, tủ lạnh của mình đã không cánh mà bay.
Nỗ lực gọi điện cho Chiến nhiều lần nhưng không thành, anh Trọng đã đi trình báo sự việc lên công an phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm.
Cát Đằng