>>> Hưng Yên: Nam thanh niên bị sát hại ngay trên giường ngủ
>>> Video: Nghi án nam thanh niên bị sát hại bên giường ngủ
Như tin tức báo Người Đưa Tin đã đưa, ngày 6/10, anh Bùi Văn Thắng ở thôn Phán Thủy, xã Song Mai, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên bị một kẻ “lạ mặt” ra tay sát hại trên giường.
Ngay trong ngày, công an Hưng Yên đã xuống hiện trường điều tra nguyên nhân cái chết của nạn nhân Thắng và khoanh vùng truy tìm đối tượng gây án.
Theo lời ông Bùi Văn Vào (SN 1962), bác của Thắng cho biết, hôm đó, mẹ của Thắng là bà Đào Thị Tạo đi cắt lúa ở ngoài đồng, còn bố là Bùi Văn Đốc đi chơi ở trong làng. Một mình Thắng nằm ngủ ở nhà.
Căn nhà nơi xảy ra vụ việc.
Vào khoảng 7h ngày 6/10, ông Đào Văn Tài nghe thấy tiếng động mạnh phát ra từ nhà hàng xóm Bùi Văn Đốc. Nhìn qua cửa sổ, ông thấy Thắng vùng vẫy trên giường. Thấy vậy, ông vội vàng chạy sang nhà hàng xóm.
Sang đến nơi, ông phát hiện một kẻ “lạ mặt” cởi trần mặc quần đùi phóng xe đạp điện đi từ nhà ông Đốc ra. Sau đó, ông Tài đi vào trong nhà thì bàng hoàng nhìn thấy có vết máu ở dưới nền nhà, còn Tài nằm ở trên giường chùm chăn kín người.
Lật chăn ở trên mặt ra, ông hoảng hốt thấy trên mặt tài có nhiều vết thương, chảy máu.
Thấy vậy, ông chạy ngược lên đường làng thì kẻ lạ mặt đã trốn mất. Sau đó, ông liền hô hoán mọi người đến cứu giúp.
Một lúc sau, nhận được hung tin, ông Đốc cùng người dân chạy về nhà xem sự tình thế nào. Về đến nơi, thấy con trai mình bị như vậy, ông cùng mọi người đưa Thắng đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên. Do vết thương quá nặng, Thắng đã tử vong.
Cũng trong ngày, cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám