Một lần về Hải Phòng chơi, Hưng được các bạn ở đó rủ xuống biển chơi. Do bất cẩn cậu đã bị lây bệnh lậu từ gái mại dâm.
"Sướng" một phút, ân hận cả đời
Đến khám tại Bệnh viện Da liễu Trung ương, Nguyễn Việt Hưng – sinh viên năm thứ nhất trường Đại học KTQD Hà Nội có vẻ bẽn lẽn. Hưng kể đây là lần khám lại của Hưng, cậu đang hị vọng bệnh sẽ hết.
Hưng tâm sự cách đây 1 tháng, Hưng được nghỉ cuối tuần nên về Hải Phòng chơi với các bạn học ở dưới đó. Sau buổi chè chén, đến 9h tối cả nhóm rủ nhau xuống Đồ Sơn. Hưng dù mệt, không muốn đi nhưng sợ bạn bè chê kém ăn chơi nên gật gù đồng ý. Đến Đồ Sơn, bạn bè bằng tuổi có vẻ từng trải họ tìm đến các tụ điểm “bướm đêm”.
Hưng kể: “Em còn là trai tân nên thấy đám bạn mạnh bạo quá, mặt em cứ đỏ phừng phừng. Em từ chối chúng nó bảo hâm và chúng sẽ chi tiền. Vì thế em cũng đã thử”. Lần đầu tiên làm “ chuyện ấy ” của chàng nam sinh với gái mại dâm , vì chủ quan, ít kinh nghiệm nên Hưng không sử dụng biện pháp nào.
Buổi tiệc đêm kết thúc, Hưng không còn để ý gì đến chuyện lần đó. Một tuần sau, ngủ dậy thấy "vùng kín" đau buốt, xuất hiện các chất dịch màu trắng, hôi. Hưng tưởng mình chỉ bị viêm nhiễm thông thường nên không để ý. Nhưng để càng ngày “chỗ ấy” càng đau buốt.
Nhớ lại cảm giác đó, Hưng nhắn nhó: "Đi tiểu cháu cũng đau. Cháu sợ đau quá nên không dám uống nước để bớt phải đi tiểu. Sau này đi khám, bác sĩ mắng vì càng nhịn uống nước, bệnh càng nhanh. Chỉ một ngày sau, “của quý” sưng to khiến việc đi lại cũng đau”.
Không chịu nổi những cơn đau hành hạ, Hưng phải đi đến bệnh viện Việt Đức khám. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán cậu bị lậu. Sau đó bác sĩ khuyên Hưng sang Bệnh viện Da liễu khám. Hưng kể: “Khám bệnh vì bệnh xã hội xấu hổ và bị kỳ thị lắm. Bác sĩ nhìn cứ bảo “sướng chưa, lậu nặng rồi” làm cậu lại tái mặt đi.