Tại đây, L. đã bị nhóm đối phương tách ra rồi bị Bùi Thị Thu Hoài (SN 1997, trú tại xã Cẩm Định, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) đánh đập dã man dẫn đến tử vong. Nguyên nhân của vụ việc bước đầu được xác định là do L. có mâu thuẫn với cô bạn cùng lớp vì ghen tuông trong chuyện tình ái.
Người thân bàng hoàng
Ngôi nhà nhỏ của gia đình cô nữ sinh Đào Thị L. nằm lọt thỏm khiêm tốn khuất sâu trong con ngõ nhỏ chỉ cách ngôi trường THCS Cẩm Giàng nơi cách đây ít hôm em còn theo học chừng 3km. Trong cái lạnh và cơn mưa sụt sùi của những ngày cuối thu, ngôi nhà càng trở nên lạnh lẽo, chất chứa vẻ u uất. Trong ngôi nhà ấy, một bàn thờ đã được dựng lên sau cái chết của cô bé, khói nhang nghi ngút. Qua di ảnh mọi người không khó để nhận ra vẻ xinh xắn, dễ thương của cô bé đang bước vào những tháng năm đẹp nhất của cuộc đời. Những bông hồng trắng tinh khôi càng khiến cho những ai chứng kiến dù cố gắng lắm cũng không thể cầm được nước mắt. Một không khí đau buồn đè nặng đến nghẹt thở.
Trường THCS Cẩm Vũ nơi nạn nhân L. theo học.
Đám tang của L. vừa phải hoàn tất trong sự tiếc thương vô hạn của gia đình, làng xóm và những người bạn thân yêu của cô bé. Chị Trần Thị Th. (36 tuổi, mẹ cháu L.) với đôi mắt sưng vù, giọng khản đặc chẳng thể nói thành lời sau những ngày đau buồn khóc thương nhớ con. Người mẹ đáng thương đó gần như không còn sức sống sau cú sốc kinh khủng của gia đình.
Mạnh mẽ hơn vợ, bằng những gắng gượng và bản lĩnh cố gắng kìm nén nỗi đau, anh Đào Văn T. (39 tuổi, bố cháu L.) chia sẻ: Vợ chồng anh chị chỉ có 2 đứa con, L. là con gái lớn, dưới L. là cậu em trai mới vừa 5 tuổi. Anh T. làm nghề xây dựng nên thường xuyên phải vắng nhà, ít có thời gian chăm sóc và gần gũi con cái. Vợ anh phải vất vả ở nhà vừa làm công nhân trong một công ty may mặc, vừa phải cáng đáng mấy sào ruộng và chăm sóc các con, chăm lo công việc gia đình. L. là đứa con gái ngoan ngoãn của anh chị, cháu rất thương yêu cha mẹ và chăm sóc em trai chu đáo.
Hàng ngày, sau mỗi giờ tan lớp L. lại về nhà ngay để cơm nước, trông em và phụ giúp những việc vặt cho mẹ. Trong làng ngoài xóm ai cũng thương yêu và khen ngợi cô bé. Nói rồi, anh T. bỗng dừng lại ngước ánh mắt lên nhìn di ảnh đứa con gái xấu số. Đôi mắt người cha ầng ậc nước, tỏ vẻ đau khổ đến cùng cực, và tôi hiểu anh chưa thể chấp nhận sự thật và đối mặt với nỗi đau mất con quá lớn của mình.
Quệt ngang dòng nước mắt, bà nội của cô bé than thở: "Ai ngờ đâu giới trẻ bây giờ lại nhiều đứa ngỗ ngược thế. Khổ thân con bé, mới đây thôi nó còn đang đặt quyết tâm học tốt để thi vào cấp 3. Vậy mà...".
Đối tượng Hoài tại cơ quan điều tra.
Mâu thuẫn vì ghen tuông với bạn cùng lớp
Để tìm hiểu về vụ việc, PV Người Đưa Tin đã tìm đến ngôi trường nơi cô bé theo học. Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Thu Hồng, hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Vào khoảng 15h ngày 14/10 bà Hồng nhận được tin báo của Chủ tịch UBND xã Cẩm Vũ về việc một học sinh của trường đang bị cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Giàng do bị cảm.
Bà Hồng ngay lập tức đã cùng đồng chí chủ tịch xã, bí thư Đảng ủy xã và Trưởng công an xã tới bệnh viện. Tuy nhiên, khi tới nơi thì bé L. đã được chuyển lên bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Khi bà Hồng cùng mọi người lên bệnh viện tỉnh thì gặp một nhóm gồm 7 - 8 đối tượng cả nam và nữ sàn sàn tuổi L. đang có mặt ở viện. Đồng thời, lúc này bà cũng nhận được điện thoại của cơ quan điều tra công an huyện yêu cầu tìm cách giữ chân nhóm đối tượng này cho đến khi tổ công tác tới.
Khi tổ công tác tới đưa nhóm đối tượng trên về trụ sở để khai thác thông tin cũng là lúc bé L. được xác định là đã tử vong trước đó. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định L. chết do bị tụ máu não và đã chết trước khi được đưa tới bệnh viện. Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT bước đầu xác định: Buổi sáng ngày 14/10, sau khi tan lớp L. về nhà sau đó em nhận được cuộc hẹn gặp với nhóm bạn của Hoài ra cổng đền Bia (cạnh trường) để giải quyết mâu thuẫn cá nhân.
Tại đây, nhóm bạn của Hoài gồm hàng chục cô gái đứng vây quanh L. để Hoài túm tóc, dùng guốc đánh liên tục vào lưng và đầu L.. Khi thấy L. gục xuống, bất động, nhóm Hoài mới cùng nhau đưa L. đi cấp cứu và thông báo rằng L. bị cảm. Nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn được cho là do L. và một cô bạn tên D. (cùng lớp) có chung tình cảm với một cậu con trai trong quá trình học tại lớp học thêm (!?). Chính vì sự mâu thuẫn này mà D. đã nhờ Hoài rủ nhóm bạn tới đánh L. để dằn mặt. Được biết, ở địa phương, Hoài nổi lên như một cô gái hư, chuyên giải quyết thuê những vụ việc liên quan mâu cá nhân, Hoài đã bỏ học và là đối tượng từng phải đi trại giáo dưỡng. Hoài cũng chính là đối tượng duy nhất ra tay đánh chết L. dưới sự chủ mưu của D.
Trao đổi với cô giáo Phạm Thị Nhài (giáo viên chủ nhiệm của L.) được biết: "Quá trình học tập của L. và D trong lớp, không phát hiện hai em có biểu hiện khác thường hay mâu thuẫn gì. Cả lực học của L. và D. đều ở mức bình thường. Tuy nhiên, trong lớp L. luôn tỏ ra là một học sinh ngoan, sống hòa đồng với bạn bè và tôn trọng giáo viên. Còn em D. có phần bướng bỉnh hơn. Gần đây khi phát hiện D. có giao du với những đối tượng lạ ngoài trường chính cô chủ nhiệm đã bắt D. phải viết bản tường trình rồi báo cáo Ban giám hiệu. Sau hôm xảy ra sự việc cô Nhàn có nghe một số học sinh trong lớp nói về sự mâu thuẫn của hai học sinh vào buổi sáng trước đó nhưng không có gì đáng kể.
Trao đổi với PV Người Đưa Tin, đại diện cơ quan CSĐT công an huyện Cẩm Giàng cho biết: Vụ án đang tiếp tục điều tra, xác minh chính xác những tình tiết liên quan đến cái chết của L. cũng như những đối tượng liên quan để sớm hoàn thiện hồ sơ khởi tố.
Cảnh báo về lối sống buông thả Trưởng công an xã Cẩm Vũ, ông Đào Văn Thuyết cho biết: D. là đối tượng nữ học sinh có tiếng là chơi bời trong xã, đã từng có lần phá két của gia đình lấy trộm 27 triệu đồng rồi bỏ nhà đi, thuê nhà nghỉ sống buông thả, khi quay về đã tiêu hết 20 triệu. Sau hôm xảy ra sự việc D. đã bỏ trốn nhưng được sự vận động của gia đình, ngày 16/10 D. đã đến cơ quan công an trình báo. |
Thiên Bình