Xót xa cảnh mẹ già bị bệnh tim nuôi con bại liệt

Xót xa cảnh mẹ già bị bệnh tim nuôi con bại liệt

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:44
0
Đã hơn 10 năm nay, người mẹ già hơn 60 tuổi bị bệnh tim, đang phải gồng mình nuôi con trai bại liệt sau một vụ tai nạn giao thông.

Vốn sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở xóm Đình Lăng, xã Nam Hưng (Nam Đàn - Nghệ An), bà Nguyễn Thị Hường từ nhỏ đã chịu bao vất vả. Lúc 10 tuổi, bà đã phải đi làm thuê kiếm tiền nuôi bố mẹ già và các em ăn học.

Nỗi đau chồng chất

Năm 1973, bà Hường kết duyên với ông Hà Văn Hoan (SN 1946), người cùng làng. Tuy hoàn cảnh khó khăn nhưng những đứa con bụ bẫm ra đời là niềm hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ. Nhưng chỉ sau một năm, khi anh Hà Văn Anh (SN 1977) ra đời, mâu thuẫn gia đình bắt đầu nảy sinh, vợ chồng ly thân. Ông Hoan đem đứa con gái là Hà Thi Thủy (SN 1973) ra tỉnh Hà Nam sinh sống.

Pháp luật - Xót xa cảnh mẹ già bị bệnh tim nuôi con bại liệt

Hai mẹ con đang phải sống lay lắt trong căn nhà dột nát

Quá đau buồn vì gia đình tan nát, bà trở nên suy sụp, sức khỏe ngày càng hao hụt. Do hoàn cảnh khó khăn, Anh chỉ học đến lớp 5 đã phải nghỉ học. Sau vài năm, đi chăn bò thuê cho những người cùng làng, Anh bỏ vào Nam làm thuê kiếm sống và phụ nuôi người mẹ ốm yếu. Tai họa bắt đầu giáng xuống gia đình bà vào năm 1994, khi đang học năm 3 Cao đẳng Sư Phạm Hà Nam thì Thủy phát hiện ra mình bị căn bệnh máu trắng hành hạ. Ông Hoàn không có đủ tiền để chữa bệnh cho con nên hơn một năm sau, Thủy đã qua đời.

Sau một thời gian làm ăn ở trong Nam, anh Anh đã có một gia đình hạnh phúc, với hai đứa con ngoan ngoãn và học giỏi. Nhưng số phận như trêu đùa, năm 2002, đang đi làm phụ hồ cho một công trình ở Đồng Nai, bất ngờ anh bị ngã từ trên tầng ba xuống. Bác sỹ kết luận anh bị chấn thương sọ não cần phải nhập viện ngay. Gia đình đã bán đi tất cả đồ đạc trong nhà, tiền tiết kiệm và vay mượn bạn bè để điều trị cho anh nhưng vô vọng. Dù qua hai lần phẫu thuật tại bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) với chi phí lên đến 80 triệu đồng nhưng đôi chân và não đã không thể hoạt động bình thường được. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc anh không thể kiếm tiền nuôi gia đình mà lại trở thành gánh nặng cho cả nhà. Mọi công to việc nhỏ lúc này đều do một tay người vợ gánh vác.

Với hi vọng sẽ chữa lành bệnh cho con, bà Hường đã bán hết đồ đạc trong nhà và vay thêm tiền từ ngân hàng, anh em, hàng xóm để đưa con đi bệnh viện. Nhưng tất cả đều vô vọng, não không thể phục hồi lại được, anh Anh sẽ phải ngồi xe lăn và uống thuốc điều trị suốt đời. "Giờ, nó không thể nói được nữa, lúc đói chỉ biết ú ớ và khóc gào lên thôi. Có nhiều đêm, đang ngủ, nó bị những cơn co giật hành hạ đau đớn, nhìn con mà tôi không thể kìm được nước mắt", bà Hường mếu máo kể.

Chỉ hơn hai năm sau, tai họa lại ập xuống đầu bà, khi nghe tin người chồng ở ngoài Hà Nam bị điện giật chết. Bà lại phải chạy vạy tiền bắt xe ra Hà Nam để nhìn mặt chồng lần cuối. Người đàn bà bất hạnh, mất chồng, mất con, xa hai đứa cháu, đang phải đau đớn gồng mình chống chọi với bệnh đau tim và nuôi đứa con bại liệt nằm một chỗ.

Hy vọng vào một phép màu!?

Vào tới căn nhà bà, mùi hôi thối từ phân và nước tiểu bốc lên nồng nặc. Sáng sớm, bà đã phải dậy cho con ăn uống, lau dọn nhà cửa xong, rồi vội đi làm thuê kiếm ít đồng mua thuốc và thức ăn bồi dưỡng cho con. "Từ sáng đến giờ đi làm chưa dọn được nhà cửa. Hơn 10 năm nay, mọi sinh hoạt từ tắm rửa, vệ sinh và ăn uống của thằng Anh, tôi đều phải làm cho nó. Những ngày nắng còn đỡ vì giặt giũ được, sắp về mùa đông rồi mùi hôi thối còn nồng nặc hơn. Năm nay, nó đã hơn 35 tuổi mà nhìn ngây ngô không bằng đứa trẻ lên ba", bà Hường nói với vẻ mặt e ngại. Một người hàng xóm cho biết, có khi bà Hường bị ốm không dậy được, thằng Anh đói quá nằm lăn giữa nhà kêu khóc, xú uế dính khắp người. Khi đó, bà cũng phải bò dậy tắm rửa cho con…

"Giờ đây, chỉ mong có một phép nhiệm màu cho tôi sức khỏe để tiếp tục chăm sóc con. Nếu tôi ngã bệnh thì không biết ai sẽ cho nó ăn và tắm giặt, dọn dẹp cho nó nữa. Thỉnh thoảng, tôi bị những cơn đau tim hành hạ nhưng không dám đi khám vì không có tiền mà chữa trị. Giờ cố gắng chịu đựng, được ngày nào hay ngày ấy thôi", bà Hường nức nở nói với PV.

Gia đình bà Hường đang rất cần sự giúp đỡ của bạn đọc. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Bà Nguyễn Thị Hường (SN 1953), xóm Đình Lăng, xã Nam Hưng, Nam Đàn (Nghệ An). Hoặc: Báo Đời sống & Pháp luật, Toaâầ nhà A6, Khu đô thị Nam Trung Yên, đường Phạm Hùng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. SĐT: 0462810837 (nhánh 24) hoặc số điện thoại đường dây nóng của chuyên mục: 0978080388.

Hà Hằng


Cùng chuyên mục

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.