Lập gia đình khi tuổi đời còn khá trẻ, anh Huỳnh A Tâm (SN 1994) và chị Nguyễn Thị Kiều Nhung (SN 1996) rất háo hức khi được trải nghiệm cuộc sống gia đình thực sự. Nhưng niềm vui chào đón đứa con đầu lòng ra đời chẳng được bao lâu khi đầu năm 2015, anh chị phát hiện con mình là bé Huỳnh A Tính (SN 2013) có một khối u nhỏ ở bụng.
Mới đầu, gia đình cứ nghĩ đó là hạch bình thường nên không đưa bé đi khám. Nhưng khối hạch ngày càng phình to lên, bé lại có vẻ đau đớn, biếng ăn. Thấy thế anh Tâm hốt hoảng đưa con đi khám mới hay con bị một khối u ở gan. Dù đã uống thuốc theo đơn bác sĩ kê nhưng bệnh tình của bé không có chiều hướng giảm mà càng tăng và biểu hiện rõ rệt.
Chỉ trong một thời gian ngắn sau khi uống thuốc, khối u to vượt mặt khiến gia đình hoảng hốt cho bé lên Bệnh viện Nhi đồng 1 làm các xét nghiệm thông thường. Lúc này, gia đình mới hay bé bị viêm thận giai đoạn nặng.
Hoàn cảnh của bé rất thương tâm, cần sự hỗ trợ từ cộng đồng (Ảnh: NTV)
Khối u ngày càng biến tướng, to tới mức không kiểm soát nổi. Nhìn con đau đớn, vợ chồng anh Tâm chỉ biết ôm mặt khóc.
Anh Tâm chia sẻ: “Bé đau lắm, đêm nào cũng khóc vì khó chịu. Khối u giờ đã phát triển to tới mức khiến bụng con tôi căng to… Nhìn tội lắm, tôi thật không tin nổi, bệnh lại biến chứng tới như vậy”. Nói tới đây, người cha ấy lại bật khóc.
Anh Tâm cho biết thêm, đợt tái khám gần nhất, bác sĩ chẩn đoán con anh bị bướu thận ác tính. Nghe tới hai từ ác tính chân tay anh rụng rời. Giờ đây, anh cảm thấy đau đớn đến tột cùng khi con anh tuổi còn nhỏ mà phải chịu đựng căn bệnh quái ác này.
Cuộc sống anh chị vốn khó khăn nay càng cơ cực khi không có đủ tiền khám chữa bệnh cho con. Anh thường ngày đi phụ hồ, kiếm thêm tiền từ làm thuê, bốc vác. Việc nặng nhưng lương chẳng được mấy đồng, ngày nhiều lắm cũng c