Xót xa gia cảnh cha sống đời thực vật, 2 con mắc bệnh hiểm nghèo

Xót xa gia cảnh cha sống đời thực vật, 2 con mắc bệnh hiểm nghèo

Trần Công Định
Thứ 4, 27/12/2017 | 16:18
0
Từng là trụ cột kiếm tiền lo cho cả gia đình và chạy chữa cho 2 con nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo, thế nhưng, nhiều năm nay, anh Quang đang phải sống đời thực vật trên giường.

Ngày 27/12, PV báo Người Đưa Tin đã tìm về nhà của anh Dương Văn Quang (34 tuổi), trú tổ dân phố 2, phường Hương Văn, TX.Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Thời điểm chúng tôi đến nhà anh Quang, tất cả các thành viên trong gia đình đều đi vắng. Hỏi thăm những người hàng xóm thì được biết, vợ anh Quang là chị Phạm Thị Út (38 tuổi), hiện, đang đưa 2 con nhỏ đi truyền máu, còn anh Quang vẫn đang nằm điều trị trong bệnh viện Trung ương Huế.

Có mặt tại bệnh viện Trung ương Huế để tìm hiểu về hoàn cảnh của gia đình anh Dương Văn Quang, chúng tôi không khỏi xót xa khi ở cái tuổi lục tuần, đáng ra giờ này, ông Dương Văn Bính (cha của anh Quang) đã được thảnh thơi tuổi già bên con cháu, nay lại phải cùng con chạy đua thời gian để chiến đấu với bệnh tật.

Xã hội - Xót xa gia cảnh cha sống đời thực vật, 2 con mắc bệnh hiểm nghèo

Căn nhà của anh Quang được hội Người mù tỉnh Thừa Thiên - Huế xây tặng.

Trò chuyện với PV, ông Bính không cầm được nước mắt khi kể về hoàn cảnh bi đát của con trai mình. Ông Bính cho biết, do hoàn cảnh gia đình anh Quang quá khó khăn nên vừa rồi đã được hội Người mù tỉnh Thừa Thiên - Huế xây tặng cho ngôi nhà để có nơi trú nắng, trú mưa. Trước đây, lúc còn khỏe mạnh, anh Quang từng làm nghề thợ sơn, công việc cũng đủ để nuôi sống gia đình và chạy chữa cho 2 con nhỏ mắc bệnh tan máu.

Xã hội - Xót xa gia cảnh cha sống đời thực vật, 2 con mắc bệnh hiểm nghèo (Hình 2).

Hàng ngày, ông Bính đều ở lại bệnh viện để chăm sóc cho con trai mình. 

Tuy nhiên, vào năm 2005, anh Quang bỗng nhiên ngã bệnh, sau đó được gia đình đưa vào bệnh viện Trung ương Huế để chữa trị. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán anh Quang bị u não cần phải chuyển gấp vào bệnh viện Chợ Rẫy TP.Hồ Chí Minh để phẫu thuật, nếu không sẽ rất nguy hiểm.

“Khi biết thằng Quang bị bệnh, gia đình đã nhanh chóng đưa nó vào bệnh viện Chợ Rẫy để phẫu thuật với hy vọng sẽ sớm bình phục. Sau ca phẫu thuật, mặc dù Quang qua cơn nguy kịch nhưng di chứng của căn bệnh quái ác đã khiến đôi mắt của nó bị mù vĩnh viễn”, ông Bính rưng rưng nói.

Cũng theo ông Bính, lúc quay trở về nhà, tưởng chừng như bệnh của anh Quang đã được chữa khỏi, thế nhưng, đến năm 2011, căn bệnh u não lại tiếp tục tái phát và ngày càng nghiêm trọng hơn. Trước tình hình này, buộc gia đình phải chạy vạy, vay mượn khắp nơi để đưa anh vào lại bệnh viện Chợ Rẫy chữa trị.

Được biết, đến nay, sau 3 lần phẫu thuật, tuy anh Quang may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần nhưng kể từ đó, anh phải sống đời thực vật. Hiện, cuộc sống gia đình, vợ con của anh Quang lâm vào tình cảnh rất ngặt nghèo.

Vợ anh Quang thì không có nghề nghiệp ổn định, thu nhập cũng chẳng là bao, 2 đứa con nhỏ của anh cũng mắc bệnh hiểm nghèo, hàng tuần phải đưa đi truyền máu, chi phí mỗi lần truyền là 2 triệu đồng. Thu nhập không có, trong khi đó, chi phí chữa trị cho cả 3 cha con thì quá nhiều nên chỉ sau một thời gian ngắn, kinh tế gia đình đã rơi vào kiệt quệ.

Trao đổi với PV, bác sĩ Trương Xuân Liệu, hàng xóm thường xuyên giúp đỡ gia đình anh Quang cho hay: "Gia cảnh của anh Quang rất đáng thương, nhiều năm nay anh Quang phải sống đời thực vật trên chiếc giường, 2 con nhỏ thì mắc bệnh hiểm nghèo. Vừa qua, bệnh của Quang lại tái phát nguy hiểm nên tôi đã đưa Quang vào bệnh viện Trung ương Huế để cấp cứu".

Ông Lê Đình Minh, cán bộ Chính sách xã hội phường Hương Văn thông tin, gia cảnh của anh Dương Văn Quang rất khó khăn, gia đình anh thuộc diện hộ nghèo. “Biết được điều này, phường cũng thường xuyên quan tâm và kêu gọi các tổ chức từ thiện để hỗ trợ cho anh Quang. Tuy nhiên, số tiền đó cũng chỉ mang tính động viên tinh thần, còn về lâu dài, gia đình anh Quang rất cần được sự trợ giúp của các nhà hảo tâm xa, gần trên cả nước”, ông Minh nói.

Mọi sự giúp đỡ ủng hộ của các nhà hảo tâm xin gửi về địa chỉ:

- Ông Dương Văn Bính, trú phường Hương Văn, TX.Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên – Huế.

STK: 0161001709487; tên chủ TK: Dương Văn Bính, ngân hàng Thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam chi nhánh tại Huế .

SĐT: 01689360305

- Văn phòng đại diện tại khu vực Miền Trung và Tây Nguyên – Báo điện tử Người Đưa Tin

Số tài khoản: 220 0101 0767776, ngân hàng MaritimeBank, chi nhánh Nghệ An.


 

Cảnh nhà hiu hắt của gia đình bé trai 3 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo

Thứ 2, 18/09/2017 | 22:30
Huy 3 tuổi, mắt tròn xoe ngơ ngác. Cậu nhìn người lạ vẻ tò mò, rồi lại rúc đầu vào lòng bố. Thấy em, lòng chúng tôi quặn thắt. Huy quá nhỏ để hiểu được căn bệnh mình đang mắc phải.

Hoàn cảnh đáng thương của người đàn ông có bệnh hiểm nghèo

Thứ 6, 21/04/2017 | 16:48
Hoàn cảnh gia đình nghèo khó, vợ mất sớm để lại con thơ. Vì thế, ông Phan Văn Thảo vẫn phải gắng gượng, vượt qua nỗi đau tiếp tục chạy xe ôm, kiếm tiền nuôi con ăn học.

Xót xa cảnh cha mù lòa bán vé số nuôi con bệnh hiểm nghèo

Thứ 6, 29/04/2016 | 06:59
Người dân nơi đây vẫn quen gọi anh Kha mù bán vé số. Bởi ngày ngày, người ta vẫn thấy anh đi bán vé dạo kiếm tiền nuôi con.
Cùng tác giả

Bắt đối tượng đâm tử vong nam thanh niên sau xô xát va chạm giao thông

Thứ 2, 05/02/2024 | 18:26
Mặc dù đã được người dân đưa đi cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng anh B. đã không qua khỏi.

Hé lộ lời khai của 2 đối tượng cướp ngân hàng tại Quảng Nam

Thứ 7, 20/01/2024 | 20:04
Bước đầu, Lập và Được khai nhận, cả hai quen nhau trên mạng, do nợ nần nên đã bàn với nhau đi cướp tài sản để trả nợ và lấy tiền tiêu xài.

Huế: Tìm thấy thi thể nam thanh niên nhảy cầu Dã Viên

Thứ 6, 22/12/2023 | 20:45
Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, thi thể của anh H. đã được bàn giao cho gia đình đưa về lo hậu sự.

Huế: Khởi tố 13 đối tượng gây rối trật tự công cộng

Thứ 6, 22/12/2023 | 14:36
Với hành vi gây rối trật tự công cộng, một nhóm đối tượng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế đã bị lực lượng chức năng khởi tố, điều tra.

Hai nam thanh niên trả lại 100 triệu đồng nhặt được cho người đánh rơi

Thứ 3, 19/12/2023 | 14:07
Khi nhận lại tài sản, chị Nhi bày tỏ niềm vui mừng, chị xin gửi lời cảm ơn chân thành đến anh Đoàn, anh Ngọc và lực lượng chức năng của Công an Tp.Huế.