Chuyện chưa kể ở lớp học tình thương, nơi học trò là

Chuyện chưa kể ở lớp học tình thương, nơi học trò là "viên ngọc quý"

Phùng Yến Nhi
Thứ 3, 06/10/2020 | 06:00
0
Hơn 10 năm qua, lớp học tình thương của anh Huỳnh Quang Khải luôn là ngôi nhà thứ hai của những em nhỏ khó khăn trên địa bàn quận 12.

Tại một góc trong con hẻm nhỏ ở phường Hiệp Thành, quận 12, TP.HCM, người ta thường thấy một lớp học nhỏ, vẫn âm thầm, đều đặn mở cửa từ 18h45 đến 20h45 từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần.

Đó chính là lớp học tình thương Ngọc Việt, nơi đã thực hiện ước mơ cho biết bao trẻ em nghèo được đến lớp, được biết chữ.

Từ đồng cảm đến đồng hành

Lớp học 0 đồng này được anh Huỳnh Quang Khải, 29 tuổi, hướng dẫn viên du lịch, cùng vài người bạn thành lập vào năm 2009.

Trước đây, khi thấy trong khu phố có nhiều em có hoàn cảnh khó khăn, không đủ điều kiện đến trường, anh mở lớp học. Học sinh chủ yếu là con em công nhân viên, lao động trong khu vực.

Dân sinh - Chuyện chưa kể ở lớp học tình thương, nơi học trò là 'viên ngọc quý'

Thầy giáo Huỳnh Quang Khải luôn dành cả tâm huyết cho từng buổi lên lớp.

Duy trì được vài năm, đến năm 2013, do bận rộn với lịch trình của một hướng dẫn viên, không có thời gian đứng lớp, anh Khải đóng cửa lớp học một thời gian.

Bẵng đi khoảng 2 năm, đến năm 2015, anh Khải gặp lại học trò cũ bán vé số dạo, nhặt ve chai ngoài đường. Bọn trẻ năn nỉ tiếp tục mở lớp để chúng có cơ hội đi học như bạn bè đồng trang lứa, khi ấy anh không thể cầm lòng. Thế là lớp học tình thương được “hồi sinh”, duy trì và phát triển đến tận bây giờ.

Khoảng thời gian đầu, các em được đưa lên gác nhà anh Khải để học. Dần dần, số học sinh càng ngày càng đông, anh Khải phải tận dụng khoảng sân trước nhà, trước đây là nơi nuôi gà, chừng 10m vuông, mua vật liệu rồi lợp mái tôn dựng thành lớp học.

“Hồi đó chưa có cái nền, mấy thầy trò phải trải bạt ra ngồi, đốt đèn cầy lên học. Sau này, mới làm được nền xi măng, tôi câu điện cho tụi nhỏ học, trời mưa thì cả lớp bỏ chạy vì không có mái che. Sau đó, lúc có tiền tôi mới từ từ xây dựng nên lớp này”, anh kể.

Về sau, học sinh đến nhiều hơn, thầy Khải mở thêm một phòng học khang trang ở khoảng sân phía sau nhà và chia thành hai nhóm, một nhóm là các em lớp 1, 2; nhóm còn lại là các em lớp 3, 4.

Không những thế, anh còn mời cô Hồ Thị Nho, 78 tuổi, giáo viên chủ nhiệm cũ của mình về giảng dạy cho các em.

Khi Covid-19 bùng phát, số học sinh đến lớp giảm hơn một nửa. Từ đó, người thầy này vẫn luôn canh cánh một nỗi lo, những học trò của mình sẽ không còn cơ hội tiếp tục học hành.

Anh tâm sự: “Hồi đầu, tôi mở lớp dạy cùng mấy đứa bạn cũng chỉ vì thấy tụi nhỏ tội nghiệp. Vậy mà càng dạy, tôi càng cảm nhận nhiều hơn sự đồng cảm giữa tôi với chúng. Thế là cứ đứa nào nghỉ tôi lại lo. Bản thân tôi cũng không nỡ bỏ lớp, bỏ học sinh của mình”.

Học trò là những “viên ngọc”

Theo chia sẻ, lý do anh Huỳnh Quang Khải đặt tên lớp học là Ngọc Việt vì “Ngọc” là viên ngọc, còn “Việt” trong Việt Khải là nghệ danh của anh khi còn làm MC đám cưới.

“Mỗi học sinh đến đây đều là một viên ngọc quý. Tôi thương tụi nhỏ như con ruột của mình. Hễ ngày nào không gặp chúng là ngày đó tôi buồn”, anh nói.

Ở lớp, ngoài Toán và Tiếng Việt, mỗi tuần các em còn được học một buổi về đạo đức, nhân cách sống.

Tại đó, các em được chia sẻ và giải đáp khúc mắc của mình về cuộc sống, những vấn đề ở tuổi mới lớn, cũng như lắng nghe những lời chỉ dạy, đúc kết từ trải nghiệm sống của chính thầy Khải.

Dân sinh - Chuyện chưa kể ở lớp học tình thương, nơi học trò là 'viên ngọc quý' (Hình 2).

Các em học sinh có cơ hội tham gia các buổi vui chơi, hoạt động ngoại khóa do thầy Khải tổ chức.

Câu nói “Sống là cho đi” được anh viết ra, dán ở ngay bảng tên của lớp, vì đó là một trong những điều đầu tiên anh mong muốn các học trò của mình thấu hiểu.

Học sinh Đỗ Quang Hiếu, 10 tuổi, cho biết, em đã học tại lớp học tình thương này hơn một năm và đang học lớp 3. Hiếu kể: “Em thích học ở đây vì đi học vui, có thầy, có các bạn. Thầy Khải đôi khi nóng tính nhưng cũng có nhiều lúc rất hài hước. Thầy còn hay tổ chức những buổi đi chơi, cắm trại để chúng em được trải nghiệm nhiều hơn”.

Không những thế, anh Khải còn đặt may đồng phục của lớp để các em có cảm giác được đi học ở trường như các bạn, cũng như tự tay thiết kế giấy khen dành cho những học sinh khá, giỏi để động viên các em.

Cũng tại lớp học đơn sơ này, thầy Khải cùng các trò tự tay trang trí lớp theo chủ đề từng mùa, một phần để lớp học trở nên sinh động, một phần khiến những đứa trẻ thiếu thốn tình cảm này cảm nhận được sự ấm áp, vui tươi của các mùa lễ hội.

Bên cạnh đó, anh còn dạy các em nhỏ xếp hạc giấy, tự tay viết vào đó ước mơ của mình và treo ở góc lớp, như một lời nhắc nhở bản thân phải luôn cố gắng để đạt đến ước mơ đó.

Em Giang Thị Ngọc Diễm, 12 tuổi, chuyển lên TP.HCM sau khi bỏ học giữa chừng vào năm lớp 4, khi em 9 tuổi. Hiện tại, em đang học lớp 3 tại lớp học tình thương của thầy Khải.

Diễm hồn nhiên cho biết: “Em mong muốn sau này trở thành một giáo viên giỏi. Nếu lớp học còn tồn tại đến lúc đó, em sẽ xin thầy cho em đứng lớp. Không có tiền cũng không sao, miễn là em có thể làm điều mình thích, dạy lại cho những đứa nhỏ có hoàn cảnh như mình là vui lắm rồi”.

Cứ thế, mỗi ngày trôi qua, tiếng giảng bài của thầy, tiếng ê a đọc chữ, vui vẻ cười đùa của học sinh vẫn luôn rộn rã tại một góc trong con hẻm nhỏ.

Dẫu có khó khăn, dẫu bao lời đàm tiếu, mỉa mai của những người còn hoài nghi, anh Huỳnh Quang Khải chưa từng có ý nghĩ bỏ cuộc. Anh cho biết, mình sẽ duy trì lớp học này đến khi nào anh không còn đủ sức nữa thì thôi.

Dân sinh - Chuyện chưa kể ở lớp học tình thương, nơi học trò là 'viên ngọc quý' (Hình 3).

Thư viện tình thương được đặt tại một góc nhỏ trong lớp.

Nói về lớp học của anh Khải, bà Mai Thị Thu Thảo, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường Hiệp Thành cho biết: “Cũng từng là cán bộ Đoàn, tôi đánh giá cao và nể phục Khải về những gì em ấy làm. Khải tổ chức lớp học dù công việc của em ấy là một hướng dẫn viên du lịch, đi nhiều, ít cố định về thời gian. Trong quá trình dạy học còn nghĩ ra nhiều hình thức khen thưởng để động viên các em học tốt”.

Y.N

Hé lộ nguyên nhân nhóm nữ sinh đánh hội đồng, xé áo dài của bạn ngay trong lớp học

Thứ 5, 01/10/2020 | 09:54
Nữ sinh lớp 10 bị một nhóm bạn cùng khóa đánh hội đồng một cách tàn nhẫn bằng tay, chân, ghế nhựa rồi xé rách áo dài ngay trong lớp học.

Tết sum vầy tại lớp học đặc biệt của cô giáo 20 năm gieo chữ miễn phí

Thứ 3, 05/02/2019 | 17:26
Bằng cả tình yêu thương chân thành, cô giáo 63 tuổi ở miền Tây, người suốt 20 năm liền gieo chữ miễn phí cho các em có cảnh đời bất hạnh vừa tổ chức Tết sum vầy cho lớp học đặc biệt của mình.

Lớp học tình thương của chàng bí thư 9X

Thứ 5, 14/03/2013 | 20:39
Ở KP Thái Bình 1, phường Long Bình (quận 9, TP.HCM) có lớp học tình thương tối nào cũng sáng đèn, đem con chữ đến với những bạn nhỏ khó khăn - do bí thư chi đoàn KP Thái Bình 1 Đặng Đức Tính đứng lớp.
Cùng tác giả

"Nghề" tắm rửa, trang điểm và chăm giữ tử thi

Thứ 3, 17/11/2020 | 19:30
Bên trong khu nhà đại thể u buồn này, các nhân viên vẫn luôn lẳng lặng dốc hết tâm sức với công việc "làm người sống an lòng, người mất thanh thản ra đi".

Tác giả của Loạn 12 sứ quân: Câu chuyện về người sửa xe đạp viết sách

Thứ 7, 14/11/2020 | 19:00
Ở tuổi bách niên, cụ Nguyễn Đình Tư vẫn giữ thói quen ăn uống, tập luyện điều độ và chăm chỉ làm việc mỗi ngày để hiện thực hóa cuốn sách hơn 20 năm ấp ủ.

Lớp học tình thương dạy văn hóa, võ thuật của “thầy giáo 9X”

Thứ 5, 29/10/2020 | 09:00
Với quyết tâm hướng đến điều thiện lành, hơn 3 năm qua, chàng trai Phan Trung Hải thay mẹ đứng lớp, mang đến cơ hội học tập cho các em học sinh khó khăn.

Chuyện chưa kể ở lớp học tình thương, nơi học trò là "viên ngọc quý"

Thứ 3, 06/10/2020 | 06:00
Hơn 10 năm qua, lớp học tình thương của anh Huỳnh Quang Khải luôn là ngôi nhà thứ hai của những em nhỏ khó khăn trên địa bàn quận 12.

Người họa sĩ già với niềm đam mê mang đến "mùa xuân" cho những bức tường cũ ở Sài thành

Thứ 6, 18/09/2020 | 11:02
Những con hẻm nơi ông Minh đi qua, các mảng tường cũ kỹ, hoen ố, bỗng chốc được "thay áo" mới. Chúng trở nên sinh động, nổi bật và có hồn hơn nhờ vào tài năng và niềm đam mê bất tận của người nghệ sĩ.
Cùng chuyên mục

Huế: Nam thanh niên nghi bị trượt chân xuống sông đuối nước thương tâm

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:15
Sau khi hoàn tất cả thủ tục pháp lý, thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về tổ chức lo hậu sự.

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE ngừng việc tập thể

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:23
Không đồng ý với thông báo tạm nghỉ việc trong vòng 1 tháng, hàng trăm công nhân đã đồng loạt ngừng việc để phản đối.

Bình Phước: Giếng khoan tập trung hỗ trợ người dân có nước sạch sinh hoạt

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:28
Những ngày qua, hàng trăm hộ dân ở xã biên giới Bù Gia Mập đã chủ động đến giếng nước tập trung lấy nước sạch sinh hoạt về sử dụng.

Vụ chìm sà lan khiến 5 người mất tích: Huy động trực thăng tìm kiếm

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:41
Ngày 25/4, lực lượng tìm kiếm, cứu nạn đã huy động thêm trực thăng, thợ lặn, mở rộng khu vực tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ lật sà lan vùng biển Quảng Ngãi.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.
     
Nổi bật trong ngày

Bình Thuận bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc nhân dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:10
Tỉnh Bình Thuận sẽ bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại NovaWorld Phan Thiết, thời lượng không quá 15 phút, số lượng 90 giàn tầm thấp.

Nghệ An: Tập trung làm rõ nguyên nhân khiến tôm nuôi chết hàng loạt

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:31
Cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm, tập trung làm rõ nguyên nhân tôm chết hàng loạt khiến người nuôi tôm thiệt hại nặng nề.

Huế: Nam thanh niên nghi bị trượt chân xuống sông đuối nước thương tâm

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:15
Sau khi hoàn tất cả thủ tục pháp lý, thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về tổ chức lo hậu sự.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Lâm Đồng: Hàng trăm ha sầu riêng thiếu nước do khô hạn

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Nắng hạn kéo dài khiến sông, suối tại nhiều địa phương ở thủ phủ sầu riêng huyện Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng) thiếu nước tưới, hàng trăm ha sầu riêng khô héo.