Đen: Kỳ quặc cả gia đình đi xế hộp, giữa thanh thiên bạch nhật, giữa đàng, vô tư... tắm.
Đá: Và hình ảnh đó được phản ánh trên mạng xã hội?
Đen: Đúng vậy, dư luận đang lên án rầm rầm.
Đá: Khó hiểu nhỉ.
Đen: Gia đình thản nhiên đỗ ô tô, tắm tráng giữa đường tại Đà Nẵng
Đá: Nước ở đâu?
Đen: Họ chở theo các can nước trên ô tô.
Đá: Bó tay luôn! Có nghĩa là có sự chuẩn bị từ trước.
Đen: Không thể "chu đáo" hơn. Nhưng việc vệ sinh cơ thể ngay trên tuyến đường trung tâm thành phố thì quả là "khó coi".
Đá: Các khu công cộng thiếu gì nước ngọt, sạch để tráng. Phản cảm hết chỗ nói.
Đen: Mỗi lượt tắm tráng cũng chỉ 10-15 ngàn. Đã đi chơi, xế hộp hẳn hoi, chả nhẽ tiếc?
Đá: Chưa kể một số điểm còn cho du khách tắm miễn phí!
Đen: Hay họ khoái "kỳ cọ tập thể" để tạo cảm giác?
Đá: Tùy tiện, xem mọi người có cũng như không, thiếu tôn trọng chính mình và các thành viên gia đình.
Đen: Nhiều ý kiến cho rằng việc này gây ảnh hưởng đến hình ảnh Đà Nẵng.
Đá: Về mặt mỹ quan thì rõ là không nên, ở thành phố du lịch bậc nhất.
Đen: Và yêu cầu các cơ quan nhanh chóng vào cuộc, xử lý những người này.
Đá: Nhìn cảnh đại gia đình mặc “thiếu vải”, kỳ cọ giữa phố, du khách nước ngoài họ nghĩ sao?
Đen: Chắc chỉ còn nước lắc đầu, khó chịu. Còn dân Đà Nẵng thì có lẽ cảm thấy bị xúc phạm.
Đá: Mình thì quá xấu hổ. Kiểu “thằng dại”, “thằng khôn” ý.
Đen: Hành động này liệu có vi phạm gì không?
Đá: Có thể chưa có quy định xử phạt “tắm giữa phố” ông ạ.
Đen: Nhưng theo tôi, sự lên án, chê trách của dư luận là hình phạt nặng nhất.
Đá: Nhiều người bức xúc cho rằng, gia đình này cần phải cảnh cáo để làm gương!
Đ.Đ