Tình yêu đích thực không phân biệt tuổi tác, địa vị hay số dư trong tài khoản ngân hàng. Nhưng các bạn gái hãy trả lời thật lòng, xem một người đàn ông đang sở hữu bộ sưu tập rượu vang quý hiếm, một biệt thự tại Majorca và vừa bán một doanh nghiệp giá 5 triệu bảng có sức hút hay không?
Riêng cô Sacher Barker (47 tuổi, Anh) đã có tình cảm với một người khoe rằng mình sở hữu tất cả những thứ đó. Vì tin vào lời hứa sẽ tổ chức đám cưới của người tình, cô đã “đốt” 400.000 bảng cho lối sống xa xỉ của cả hai, theo Vnexpress, thậm chí phải bán cả ô tô lẫn nữ trang để có tiền đưa cho người đàn ông này.
Đáng tiếc, chuyện tình của họ không dẫn đến lễ đường thành hôn như bao cặp uyên ương khác mà đang được… “phán xét” ở toà án tối cao tại London. Barker kiện bạn trai vì tội lừa gạt, rằng nếu không vì những lời nói dối của anh ta, cô đã có thể dùng khoản tiết kiệm của mình để mua một ngôi nhà trị giá 330.000 bảng và giờ giá trị của nó đã tăng lên nhiều.
Cũng tin bạn trai không kém, một người phụ nữ 59 tuổi ở Trung Quốc đã chuyển cho người này số tiền khoảng 25.000 đô la (hơn 500 triệu đồng) với lời hứa sẽ gặp nhau ở Bangkok. Nhưng cuối cùng, không gặp được bạn trai ở điểm hẹn, bà phát hiện ra mình bị lừa và đi báo cảnh sát. Ở Việt Nam, cũng không thiếu những người phụ nữ hết mình vì người tình như vậy. Nhiều người đâm đơn kiện ra tòa nhưng cũng không ít người trong số đó, vì nhận ra ranh giới giữa “cho” và “cho mượn” quá đỗi mong manh nên ngậm bồ hòn “bắc thang lên hỏi ông Trời” rồi… để đấy.
Thực chất ở đời, luôn có những câu hỏi rất khó trả lời hoặc trái lại, quá nhiều đáp án, như con gà có trước hay quả trứng có trước, bản đồ khu đô thị Thủ Thiêm đã mất hay chưa từng tồn tại... Bởi vậy nên, các cuộc tranh luận, tranh cãi mới diễn ra hàng ngày, hàng giờ như một phần tất yếu của cuộc sống.
Gần đây, lớp học dạy nuôi gà trước khi giết thịt đã gây tranh cãi ở Nhật Bản. Theo đó, việc cho học sinh làm các công việc như ấp trứng và nuôi gà trong vòng 6 tháng trước khi mang chúng đi chế biến và thưởng thức bị nhiều người chỉ trích là không cần thiết, có thể làm tổn thương học sinh.
Tuy nhiên, số khác lại cho rằng lớp học này sẽ dạy trẻ nhỏ về sự tàn nhẫn của cuộc sống cũng như thái độ trân trọng, tránh lãng phí thức ăn. Dù vậy hẳn nhiều người sẽ phải thừa nhận rằng, lớp học này vô cùng cần thiết cho những ai luôn miệng nói yêu thương muôn loài nhưng lại “ăn không từ một thứ gì” và thường xuyên phí phạm đồ ăn.
Trương Chi