Đen: Đời sao lắm sự loanh quanh…
Đá: Lại muốn hát “Bao nhiêu năm rồi…” chăng?
Đen: Tôi không văn nghệ được như ông. Đang nói chuyện điều động nhân sự ở xứ Thanh.
Đá: Có tiêu cực, bức xúc à?
Đen: Nhân vật từng “nâng đỡ không trong sáng” hot girl Quỳnh Anh lại sắp trở về chốn cũ.
Đá: Ông này trước là Phó Chủ tịch tỉnh, bị cách chức rồi.
Đen: …Được sắp xếp làm Tổ trưởng tổ giúp việc ban chỉ đạo quy hoạch xây dựng phát triển đô thị và nhà ở.
Đá: Giờ lại về sở Xây dựng? Nơi ông này “mắc lỗi nâng đỡ”?
Đen: Vậy nên, dư luận mới đang xì xào bàn tán.
Đá: Làm vị trí gì?
Đen: Dự kiến chức Chánh văn phòng Sở.
Đá: Hay tỉnh này chủ trương cho cán bộ cơ hội “ngã đâu, đứng dậy đấy”?
Đen: Mới đang đề xuất làm quy trình, dân đã nhiều ý kiến lắm.
Đá: Trước đó, là Bí thư Đảng ủy, GĐ sở Xây dựng Thanh Hóa, ông này đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ…
Đen: Còn vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác tổ chức, cán bộ.
Đá: Có lẽ sở Xây dựng hết người đảm đương vị trí đó nên mới “vơ bèo vạt tép”?
Đen: Là ông ấy, tôi sẽ khiêm tốn xin làm anh chuyên viên đến khi hạ cánh.
Đá: Hay ổng nhìn gương bà Quỳnh Anh, nhân viên tạp vụ được bổ nhiệm Trưởng phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản?
Đen: Nếu không vỡ lở, bả còn lên Phó giám đốc sở Xây dựng và cao hơn nữa có khi.
Đá: Đấy, thấy chưa. Cứ từ từ mà tiến. Biết đâu…
Đen: Ý ông bảo “mèo lại hoàn mèo” chứ gì?
Đá: Đại loại vậy.
Đen: Quy trình phân công công tác có thể đúng. Nhưng phải lắng nghe dân, dư luận nữa chớ.
Đá: Có khi vô tình ban hành quyết định “nhạy cảm”, phản tác dụng.
Đen: Cán bộ bị nghi ngờ, dân mất lòng tin, đồng nghiệp không phục.
Đá: Lúc ấy, tội cho ông cựu Phó chủ tịch tỉnh!
Đen: Sáng suốt lựa chọn, cán bộ mới phát huy hiệu quả, ông nhỉ?
Đá: Đừng để dư luận cho rằng, chuyện chỉ có ở xứ Thanh!
Đ.Đ