Đến bệnh viện K (Tân Triều, Hà Đông, Hà Nội) vào một buổi chiều cuối tuần, PV được nghe câu chuyện éo le của hai ông cháu đang điều trị tại đây.
Ngồi trên giường bệnh là một cậu bé có gương mặt bầu bĩnh, mái tóc vàng lưa thưa, một tay đang truyền thuốc. Thấy PV, cậu bé ấy vội cúi chào “con chào cô ạ”. Y bác sĩ ở đây cho biết, cậu bé ngoan ngoãn, lễ phép ấy tên Giàng Khái Thi (6 tuổi), Thôn Lùng Khú, xã Tồng Vày, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang hiện đang điều trị tại khoa Nhi.
Điều khiến các y bác sĩ ở đây thấy thương cậu bé nhiều hơn cả là bởi, Thi đi viện điều trị nhưng lại không có bố mẹ theo cùng. Người theo sát chặng đường chữa bệnh của bé là ông nội.
Chia sẻ với PV, ông Giàng Vần Thắng (68 tuổi), ông nội Thi cho biết: “Tháng 8/2017 thấy cháu có biểu hiện mệt mỏi, kêu đau nên gia đình vội đưa cháu đi khám ở bệnh viện huyện Quản Bạ và nhận được kết quả u lành. Không yên tâm, chúng tôi đưa cháu đến bệnh viện tỉnh Hà Giang, sau khi thăm khám bác sĩ nói chuyển xuống bệnh viện Trung ương, tại đây cháu được chẩn đoán mắc ung thư máu”.
Nhận được kết quả về bệnh của Thi, cả gia đình ông Thắng khóc ròng vì thương con, thương cháu. Vì cậu bé Thi còn quá nhỏ để hiểu được những gì mà bản thân mình đang phải chịu hàng giờ, hàng ngày.
“Từ ngày cháu bị bệnh, hai ông cháu tôi cứ bế bồng nhau đi chữa bệnh”, ông Thắng nghẹn ngào.
Nhìn đứa cháu bé nhỏ đang phải hàng ngày chiến đấu với bệnh tật, ông Thắng không giấu nổi những giọt nước mắt: “Bố cháu làm việc trong môi trường nhà nước nhưng đồng lương chẳng đáng là bao. Mẹ cháu thì làm nông nghiệp, không nói được tiếng phổ thông lại đang nuôi hai người em của Thi nên không đi theo chăm sóc cháu được. Nhà đã nghèo nay lại càng nghèo thêm phải lo tiền thuốc thang, chữa bệnh cho cháu.
Trước khi xuống đây, tôi đã phải đứng ra vay 30 triệu để lo cho cháu. Nhìn cháu lúc đau lại rên rỉ mà tôi chỉ ước giá như tôi có thể đau thay”.
Nói thêm về tình trạng bệnh của cháu nội, ông Thắng cho hay: "Tình trạng bệnh của cháu tôi bác sĩ nói phải theo dõi thêm 2-3 tháng để có hướng điều trị tiếp theo. Cũng may là phát hiện bệnh sớm nên bác sĩ nói thêm nếu điều trị khoảng 2 năm thì có thể kéo dài được sự sống. Tuy nhiên, mỗi ngày cháu tôi phải sử dụng thuốc ngoài danh mục bảo hiểm, mỗi lần lên đến gần 20 triệu đồng, như vậy thì quá sức đối với gia đình tôi.
Hiện tại, cháu tôi đã được mổ và đang truyền hóa chất, sức khỏe của Thi bây giờ đã đỡ hơn nhưng tôi vẫn phải giám sát cháu 24/24. Đứa trẻ nào cũng cần sự yêu thương của cha mẹ, đặc biệt trong hoàn cảnh bệnh tật. Thế nhưng, hoàn cảnh của gia đình tôi vậy rồi nên tôi đành thay mặt con trai và con dâu chăm sóc cháu".
Nhìn ông kể chuyện về mình, cậu bé Thi cúi gằm mặt xuống tỏ vẻ buồn rầu, trong lời nói của cậu bé, PV cảm nhận được ước muốn đến trường, đến lớp cùng chúng bạn lớn lao của cậu bé mới có 6 tuổi này: “Cô ơi, con sắp khỏi rồi, cô ơi con muốn đi học...”. Những lời nói ngây ngô của con trẻ khiến bất cứ ai chứng kiến cũng đều phải quay mặt đi, cố ngăn những dòng lệ.
Trao đổi thêm với PV báo điện tử Người Đưa Tin, anh Nguyễn Văn Quân (thuộc phòng Công tác Xã hội bệnh viện K cơ sở Tân Triều) nói: “Ai vào bệnh viện điều trị cũng đều khó khăn, nhưng hoàn cảnh của bệnh nhi Giàng Khái Thi là đặc biệt hơn cả.
Bệnh nhi Thi rất ngoan, lễ phép nhưng ở viện chỉ có ông nội đi theo chăm sóc, chúng tôi nghe được những lời tâm sự của ông nội Thi về hoàn cảnh gia đình, lại là người dân tộc thiểu số ở Hà Giang, đi lại vô cùng khó khăn, tốn kém nên chúng tôi thấy rất thương.
Ở bệnh viện, thi thoảng có đoàn từ thiện đến phát quà hay chiều nào có đoàn thiện nguyện phát cháo là ông Thắng lại mang cặp lồng đi lấy về, cả hai ông cháu cùng ăn để tiết kiệm tối đa, để dành tiền chữa bệnh cho cháu. Tôi mong muốn các mạnh thường quân có thể mở tấm lòng mình hỗ trợ phần nào cho bé”.
Thông tin thêm với PV, ông Giàng Cồ Chính (Trưởng thôn Lùng Khú, xã Tồng Vày, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang) xác nhận: “Gia đình của bé Thi thuộc hộ nghèo trong thôn, vô cùng khó khăn. Khi hay tin cháu mắc bệnh hiểm nghèo chúng tôi cũng đã thăm hỏi, động viên gia đình. Tuy nhiên, chỉ có động viên nhau bằng tinh thần mà thôi còn vật chất thì không có, bởi chúng tôi là người dân tộc thiểu số, chỉ dựa vào nương lúa, nương ngô sống qua ngày”.
Mọi tấm lòng của quý độc giả xin gửi về: Ông Giàng Vần Thắng Khoa Nhi bệnh viện K cơ sở Tân Triều SĐT: 01666355521 Hoặc: Báo điện tử Người Đưa Tin, Tầng 4, toà nhà Star Tower, đường Dương Đình Nghệ, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội. Số tài khoản: 19129185908996, ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm, phòng giao dịch Lĩnh Nam; chủ tài khoản: Báo điện tử Người Đưa Tin |