“Ớt nào mà ớt chẳng cay,...” – điều này hẳn ai cũng biết, nhưng có lẽ chỉ những người nông dân đang trông vào “phép màu” trên những cánh đồng trồng ớt ở xã Cẩm Vịnh (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) mới hiểu rõ vị “cay” khi đã quá tin vào lời hứa của doanh nghiệp.
Bà con kể lại vào tháng 9/2017, qua sự giới thiệu của một công ty có trụ sở ở Thanh Hóa, 20 hộ dân đã thỏa thuận liên kết trồng ớt, mỗi nhà trồng từ 1-2 sào với tổng diện tích gần 2 ha.
Công ty bán giống, tấm nilon bọc đất, phân bón cho nông dân, hứa sẽ bao tiêu sản phẩm sau thu hoạch. Vì tin tưởng nên những người nông dân thật thà, chất phác không ràng buộc giấy tờ. Để rồi đến mùa thu hoạch, những hy vọng dần mất hút như cái cách mà công ty kia tàng hình.
Trong khi bà con cùng cán bộ địa phương đang chuẩn bị sẵn tinh thần “giải cứu”, “gỡ gạc được đồng nào hay đồng đó” vì ớt trồng xong đã lâu vẫn không thấy người về thu mua; thì có trường quốc tế ở Hà Nội, dù có mức học phí cao ngất ngưởng đã dừng nhận đơn đăng ký tuyển sinh vào lớp 1 (năm học 2018-2019) từ tháng Tư do số lượng quá đông.
Học phí đối với học sinh khối 1 trong năm học mới của trường Phổ thông song ngữ liên cấp Wellspring là 123.930.000 đồng/năm, trường nếu đóng cả năm là 463,2 triệu đồng; của trường quốc tế ở Hà Nội là 463,2 triệu đồng nếu đóng cả năm nếu đóng theo kỳ hoặc quý thì sẽ cao hơn.
Đọc xong tin này, có người tỏ rõ sự bực dọc vì “kẻ ăn không hết người lần chẳng ra”; có người lại cặm cụi cày tiếp với quyết tâm “hy sinh đời bố”...
Quân đội Mỹ đang tăng cường đầu tư tài chính nhằm cạnh tranh với Nga và Trung Quốc trong lĩnh vực khí tài siêu vượt âm. Theo Lầu Năm Góc, hợp đồng gần 1 tỷ USD gồm tất cả các điều khoản liên quan tới thiết kế, phát triển, kỹ thuật cũng như kế hoạch tích hợp vũ khí và hậu cần.
Nhiều quan chức nhận định, Washington hiện chưa có loại vũ khí nào có thể đánh chặn vũ khí tốc độ cực cao mà Moskva đang sở hữu. Xem ra, Mỹ cũng đang muốn “hy sinh đời bố...” trong cuộc cạnh tranh với Nga.
Không rõ bực mình chuyện gì, một chú trâu bỗng nhiên “nổi đoá” giữa phố. Trước khi phi vào tiệm vàng, chú ta lùa một cô gái trẻ sợ chết khiếp đến nỗi phải chạy vội vào tiệm mong thoát thân mà bất thành, kết quả là bị đốn "ngã giập mông".
Chủ tiệm chạy vội ra hòng đóng cửa chặn lại nhưng bất thành đành nhanh tay bế con chui vào phòng lánh nạn.
Rất may do nền nhà trơn nên con trâu đã không thể lấy đà húc vỡ tủ mà chỉ húc hỏng một chiếc xe nôi của em bé, tuy vậy mọi người cũng bị bay mất vía. Sự việc xảy ra tại Thái Nguyên hôm 19/4 và được chủ nhà quay lại.
Nói về chuyện “bay mất vía”, hẳn những kẻ khủng bố thuộc phiến quân IS sẽ sợ khiếp vía trước tên lửa hành trình SCALP-EG - “siêu” vũ khí của Pháp.
Lần đầu tiên tên lửa SCALP-EG được sử dụng cho các nhiệm vụ không kích IS ở Iraq vào năm 2016 và cũng là lần đầu tiên loại tên lửa này được Pháp triển khai tại Jordan.
Tính đến nay phi đội máy bay chiến đấu của Pháp đóng tại Jordan đã thực hiện hơn 1.360 vụ không kích vào các mục tiêu của IS tại Iraq và cả Syria, bên cạnh đó còn các máy bay chiến đấu từ tàu sân bay Charles de Gaulle tham gia vào chiến dịch này.
T.C