Nạn nhân là chị Vũ Thị Ng. (39 tuổi, ở thôn Húi, xã Đan Hội, huyện Lục Nam). Thông tin mới nhất Trí Thức Trẻ đưa, quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ, cơ quan chức năng đã niêm phong một con dao nhọn tại nhà Trần Thị Thêm (36 tuổi) hàng xóm với nạn nhân.
Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện những vết loang màu đỏ, nghi là máu sót lại ở sân dưới vườn nhà người phụ nữ này.
Trước đó, nhiều báo đài đưa tin, khoảng 3h ngày 18/12, chị Ng. khi đang đi mua cá cùng Trần Thị Thêm thì bị sát hại, cướp tài sản ở giữa cánh đồng ở thôn Hố Trúc (xã Cẩm Lý, cùng huyện).
Sau khi rời nhà khoảng một giờ, người thân chị Ng. nhận được tin báo từ chị Thêm về việc cả hai bị cướp. Chị Ng. bị đâm thương tích nặng, tử vong sau đó.
Công an tỉnh Bắc Giang, Công an huyện Lục Nam cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc.
Quá trình lấy lời khai, Trần Thị Thêm có nhiều biểu hiện hoảng loạn, mất bình tĩnh và có nhiều dấu hiệu bất thường trong lời khai. Thậm chí, trước đó người này từng có hành vi tự sát bất thành. Đến ngày 19/12, người phụ nữ này đã phải nhập viện cấp cứu.
Tại địa phương, Thêm được đánh giá là người nhanh nhẹn, tháo vát. Hai vợ chồng Thêm chăm chỉ làm ăn, sống chưa bao giờ xích mích gây mất đoàn kết hàng xóm hay thù oán với ai.
Mộc Miên (Tổng hợp)