14 ngư dân biến mất bí ẩn

14 ngư dân biến mất bí ẩn

Thứ 2, 26/08/2013 | 16:05
0
Khoảng nửa tháng qua, 14 ngư dân ở xã Vĩnh Thịnh, Hòa Bình, Bạc Liêu mất liên lạc với gia đình sau khi họ được người đàn ông lạ mặt hứa đưa đến Vũng Tàu để làm việc cho một tàu đánh cá.

Ông Danh Nhung, ngụ cùng ấp với 14 ngư dân nói trên, cho biết ông là người môi giới cho họ gặp một người đàn ông tự xưng là Út Hoàng, chủ một tàu cá ở tỉnh Kiên Giang.

“Tôi gặp Út Hoàng vào đầu tháng 8 này. Lúc đó, khi nuôi người thân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu, tôi gặp ông ta. Sau một hồi làm quen, ông ấy bảo có tàu cá ở Vũng Tàu cần thuê nhiều ngư dân với mức lương 7 triệu đồng trong một chuyến biển khoảng 40 ngày. Ông ấy còn hứa nếu tìm được, tôi sẽ nhận hoa hồng 500.000 đồng/người”, ông Nhung kể lại.

Theo ông Nhung, ông gọi được 14 người (trong đó có con mình) cho ông Út Hoàng. “Út Hoàng đưa tôi cùng 14 ngư dân về một nhà trọ ở Vũng Tàu rồi thuê xe ôm chở họ ra tàu cá trong 2 ngày 11 và 12/8. Sau đó, Út Hoàng bảo tôi cùng đón xe về ấp Vĩnh Lạc, xã Vĩnh Thịnh để đưa tiền cho gia đình ngư dân. Trước khi lên xe, Út Hoàng nói đi lấy đồ một chút quay lại rồi biệt tăm từ đó”, ông Nhung cho biết.

Ngày 25/8, chị Lý Thị Phượng cho biết chồng chị là anh Trần Văn Vui (1 trong 14 ngư dân) được ông Danh Nhung môi giới đưa đi làm ở Vũng Tàu nhưng chưa liên lạc về nhà lần nào. “Sau khi nghe ông Nhung về nói Út Hoàng đột ngột biến mất, chúng tôi linh cảm chuyện chẳng lành”, chị Phượng lo lắng.

Theo người thân của những ngư dân này, từ đó đến nay, chỉ có anh Phạm Văn Đua gọi điện một lần về cho cha là ông Phạm Văn Chinh. Khi đó, các ngư dân mới đi được 2 ngày. Ông Chinh cho biết: “Đua gọi điện thoại về chỉ nói một câu: “Chắc con không về được cha ơi”. Tôi định hỏi nó đang ở đâu thì máy cúp, liên lạc lại không được”.

Những ngư dân “mất tích” có hoàn cảnh rất khó khăn, không có nghề nghiệp ổn định, chủ yếu sống bằng nghề cào nghêu, chài lưới, làm thuê…

Hiện các cơ quan chức năng tỉnh Bạc Liêu đang khẩn trương truy tìm tung tích của các ngư dân và người đàn ông có tên Út Hoàng.

Theo Người lao động

Thám tử điều tra cô gái mất tích ở nhà hoang (3)

Thứ 4, 21/08/2013 | 16:28
Chúng tôi tập trung điều tra vào chính thân chủ của mình là Tâm để tìm ra manh mối (vì thám tử làm việc hai bên giữa bà Hoa và Tâm) nhưng các thám tử luôn tuân thủ là giữ kín bí mật của nhau, mặc khác vẫn cho người ở lại Đà Lạt để điều tra.

Nghệ An: Lật thuyền chở cỏ, 2 người mất tích

Thứ 3, 20/08/2013 | 09:54
Chị Nga dùng thuyền nan của gia đình chở 3 phụ nữ cùng xóm sang bên bờ sông Lam cắt cỏ. Trên đường trở về, thuyền bị lật khiến 4 người rơi xuống sông...

Thám tử tìm cô gái trẻ mất tích trong căn nhà ma (1)

Thứ 7, 17/08/2013 | 09:47
“Aaaaaaaaaa……Tiếng la thất thanh vang vọng cả núi đồi sau đó đứt quãng, ngắt khúc và mất dần trong màn đêm tăm tối ấy.”

Dừng tìm kiếm sinh viên mất tích tại Phan Si Păng

Thứ 2, 12/08/2013 | 08:47
Chủ tịch UBND huyện Sa Pa ( tỉnh Lào Cai) Trần Đức Luận thông tin sáng 11/8, tròn 1 tháng sinh viên Phạm Ngọc Ánh , trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội leo núi Phan Si Păng trở về bị mất tích từ điểm cao 2.800 mét vào chiều ngày 12/7/2013.

Ít nhất 4 người chết và mất tích do bão

Thứ 5, 08/08/2013 | 15:30
Bão số 6 đã làm ít nhất 1 người chết, 3 người mất tích, 39 người khác gặp nạn trên biển. Hiện 71 hồ chứa thủy điện tại miền Trung có nguy cơ mất an toàn cao.

Khánh Thi đã trở lại bình an sau hai ngày mất tích

Thứ 7, 03/08/2013 | 20:52
Sau hơn 2 ngày "mất tích" bí ấn Kiện tướng Dancesport Khánh Thi đã trở lại và gửi lời xin lỗi trên trang cá nhân.

Chìm tàu tại khu vực biển Cần Giờ, 9 người mất tích

Thứ 7, 03/08/2013 | 09:39
Ngày 3.8, Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 TP.Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết khoảng 21 giờ ngày 2.8, trung tâm này nhận được thông tin một tàu khách chở theo 30 người bị nạn gần bãi tắm Cần Giờ (TP.HCM) khiến 9 người mất tích.