3h ngày 16/12/2018, khi cả TP Đà Nẵng còn đang say giấc sau một đêm thức trắng “đón bão” cùng chức vô địch AFF Cup của Đội tuyển bóng đá Việt Nam, những người thợ điện công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng (PC Đà Nẵng) đã thức giấc để chuẩn bị cho một ngày làm việc vất vã với khối lượng công việc lớn.
Nhớ lại thời điểm đó, mưa gió liên tục mang theo sự lo lắng, thấp thỏm của những người thợ điện. Âu lo là bởi lịch công tác bảo trì, bảo dưỡng lưới diện quận Sơn Trà ngày 16/12/2018 đã được ấn định, không thể trì hoãn để đảm bảo cung cấp điện cho người dân và khách hàng tại khu vực này trong những ngày Tết đang cận kề.
May mắn thay, đúng ngày công tác, lượng mưa bắt đầu giảm, dự báo thời tiết không có mưa lớn, PC Đà Nẵng cùng các đơn vị thi công liên kết bên ngoài nhanh chóng tập trung về khu vực quận Sơn Trà, gấp rút hoàn thành các công việc theo kế hoạch để rút ngắn thời gian tạm ngừng cung cấp điện của khách hàng.
“Đi qua những ngày mưa để thấy yêu thêm những ngày nắng”! Câu nói quá đúng với những người thợ điện của thành phố bên sông Hàn. Nắng đổ lửa hay mưa phùn giá rét các anh vẫn miệt mài trên từng xuất tuyến, lơ lững trên những trụ điện, để giữ nguồn sáng cho người dân, mang đến sự yên tâm cho khách hàng. Mồ hôi ướt đẫm.
Những ngày này, khi cái Tết ngày mỗi cận kề, công việc với những người điện lại càng thêm vất vả. Các anh không tính ngày hay đêm, chỉ cần một cuộc gọi của khách hàng báo mất điện hay sự cố liên quan đến điện thì ngay tức những túi đồ nghề được chất lên xe, nhanh chóng có mặt để sớm khôi phục dòng điện phục vụ khách hàng.
Một công nhân điện tâm sự với chúng tôi rằng, mỗi công việc đều có những áp lực riêng, nhưng với những người thợ điện áp lực chính là sự hài lòng của khách hàng. Để đảm bảo nguồn điện an toàn, thông suốt ngày ngày các anh phải có mặt trên từng cây số để bảo trì, xử lý sự cố về điện, kiểm tra kỹ lưỡng từng trạm biến áp, cẩn thận với từng bu loong, ốc vít… Khối lượng công việc nhiều như thế nhưng công tác an toàn luôn được các anh đặt lên hàng đầu, bởi với người thợ điện không có cơ hội để “rút kinh nghiệm”, mọi sự bất cẩn, lơ là đều phải đánh đổi bằng tính mạng, sức khỏe.
AFF Cup đã khép lại. Những Quang Hải, Anh Đức hay Công Phượng ... đều đã được vinh danh, những người hùng của hơn 90 triệu con tim Việt Nam. Ở đâu đó, lặng thầm hơn, người thợ điện cũng xứng đáng để được vinh danh, họ là những chiến binh thầm lặng, lặng lẽ tỏa sáng mỗi ngày, hết lòng vì công việc. Hơn ai hết, họ là người hiểu rõ nếu để dòng điện gián đoạn sẽ làm “tê liệt” hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống sinh hoạt của người dân TP Đà Nẵng. Chính bởi vì thế, mọi vui - buồn của người thợ điện gắn với những đường dây, những cột trụ điện, tất cả đều hướng về mục tiêu đem nguồn điện sáng phục vụ khách hàng - đó cũng chính là niềm hạnh phúc giản đơn của những “người lính” áo cam.
Hồng Lĩnh – Nhâm Thân