Bạch Tuyết sa lưới sau khi trốn nã 12 năm
Từ năm 2004-2005, Huỳnh Bạch Tuyết (60 tuổi, ngụ phường 6, TP.Cà Mau) vay gần 1 tỷ đồng của 4 người quen. Khi không còn khả năng chi trả, người phụ nữ này đã trốn khỏi địa phương. Tháng 6/2007, Công an Cà Mau khởi tố Tuyết và ra lệnh truy nã nữ bị can.
Ngày 9/1, công an bắt giữ Tuyết khi đang làm giúp việc nhà cho một gia đình ở phường 10, quận 8, TP. Hồ Chí Minh.
Ngày 12/1, Công an tỉnh Cà Mau cho biết đã phục hồi điều tra đối với về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Xem thêm tại đây.
Bắt gã đàn ông “hóa” ngư phủ để lẩn trốn sau khi giết người, cướp tài sản
Ngày 12/1, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết đang tạm giữ Nguyễn Minh Động (26 tuổi, ở huyện Củ Chi, TP.HCM) về hành vi giết người và cướp tài sản.
Trước đó, chiều 4/1, người dân trình báo cơ quan chức năng khi phát hiện một xác chết tại khu tràm, thuộc ấp Dương Tơ, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc).
Tiến hành khám nghiệm tử thi, lực lượng công an nhận định đây là vụ án giết người. Nạn nhân là Lâm Thị Th. (43 tuổi, thường trú số 220/9Y/103 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh) đến Phú Quốc vào ngày 18/12/2018.
Qua công tác nghiệp vụ và sàng lọc đối tượng, Nguyễn Minh Động (26 tuổi), trú ấp Phước Long, xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi (TP Hồ Chí Minh) được nhận định là đối tượng nghi vấn. Tuy nhiên, ngày 6/1, Động đã xuống tàu cá đánh bắt hải sản để làm thuê.
Cơ quan công an đã phối hợp với Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 4 thực hiện truy tìm. Xác định Động đi trên tàu cá KG 93999-TS đang hoạt động tại khu vực biển cách Mũi Hanh (Phú Quốc) khoảng 45 hải lý, cơ quan điều tra cùng cảnh sát biển lên tàu CSB 2001 nhanh chóng bắt giữ ngay trên biển.
Qua đấu tranh, Động thừa nhận hành vi giết bà Th., cướp 3 chiếc nhẫn, 2 vòng vàng (18 và 24k)... vào tối 2/1 khi phát hiện bà Th. đi một mình. Đối tượng sau đó nhờ người quen xin cho xuống tàu làm ngư phủ để qua mắt cơ quan chức năng.
Xem thêm tại đây.
Vợ chồng chủ tiệm vàng hạ gục tên cướp mang súng điện
Sau nhiều lần giao dịch tại tiệm vàng Kim Trân (đường Bình Giả, phường Rạch Dừa, TP.Vũng Tàu), nắm quy luật hoạt động, Nguyễn Văn Hiếu (28 tuổi, trú tại phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) chuẩn bị một súng bắn điện, dao, bao tay y tế, mũ trùm mặt để cướp.
Khoảng 21h40 ngày 11/1, khi tiệm vàng đã đóng cửa, Hiếu gọi điện thoại cho anh Võ Hoàng Sơn (chủ tiệm vàng) yêu cầu mở cửa để mua lại một số nữ trang mà y đã bán trước đó cho tiệm anh Sơn.
Hiếu là khách quen nên anh Sơn không nghi ngờ. Tại đây, Hiếu yêu cầu được thanh toán qua thẻ tín dụng. Chủ tiệm cà thẻ nhưng không thực hiện được giao dịch. Anh Sơn nói Hiếu ra về, ngày mai quay lại giải quyết. Tuy nhiên, đối tượng đưa ra nhiều lí do để kéo dài thời gian.
Khoảng 23h20, khi xung quanh vắng người, Hiếu lấy khẩu súng bắn điện gí vào hông chủ tiệm rồi bắn 3 phát. Thấy súng không phát điện, anh Sơn xô ngã đối tượng rồi cùng vợ tri hô.
Hiếu chạy ra ngoài để tẩu thoát nhưng bị anh Sơn và vợ đuổi theo bắt giữ giao cho công an phường Rạch Dừa xử lí.
Ngày 12/1, Công an phường Rạch Dừa, TP.Vũng Tàu bàn giao đối tượng cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Vũng Tàu điều tra, làm rõ hành vi cướp tài sản.
Xem thêm tại đây.
Vợ, con người chồng bị nhốt trong “chuồng cọp” hơn 3 năm tiết lộ thông tin sốc
Liên quan đến thông tin ông Lê Văn Năm (SN 1967), trú tại thôn Tân Thành, xã Xuân Thiện, huyện Thọ Xuân tố vợ con nhốt trong lồng sắt 3 năm, bà Phạm Thị Nghĩa (vợ ông Năm) thừa nhận việc đưa ông Năm vào “chuồng cọp” nhốt suốt hơn 3 năm qua.
Bà này lý giải, ông Năm bị nghiện ma túy (heroin và ma túy đá). 2 vợ chồng đã thống nhất việc đưa ông Năm vào đó để cai nghiện. Nghĩ chồng bị nghiện nên bà Nghĩa không cho ông Năm ra ngoài chịu tang mẹ và dự đám cưới con gái.
Bà Nghĩa cho biết, trong hơn 3 năm qua mẹ con bà không hề tệ bạc với chồng khi hàng ngày ông Năm được cho 2 bữa ăn (trưa và tối), mỗi bữa kèm theo một chai bia.
Chị Lê Thị Lan (con gái ông Năm) và anh Lê Văn Cường (con trai ông Năm) đều khẳng định bố mình bị nghiện ma túy.
Nhiều người hàng xóm cho hay, ông Lê Văn Năm là người bình thường, không bị bệnh thần kinh hay tâm thần. Việc ông Năm có bị nghiện ma túy hay không thì không ai dám khẳng định. Họ nghe bà Nghĩa nói đưa chồng vào “chuồng cọp” để cai nghiện.
Tuy nhiên, ông Năm khẳng định, thông tin vợ cho rằng mình bị nghiện ma túy và tự nguyện chui vào “chuồng cọp” để cai nghiện là bịa đặt.
Xem thêm tại đây.
Tin an ninh hình sự 24h được cập nhật vào 21h hàng ngày, mời quý độc giả đón đọc trên báo điện tử Người Đưa Tin.
Mộc Miên (Tổng hợp)