Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 và số 4, trên địa bàn miền Tây Nghệ An, nhất là huyện Kỳ Sơn có mưa rất to kéo dài trong nhiều ngày. Lũ chồng lũ! Thiên tai đã khiến các bản làng tan hoang, chia cắt.
Chỉ tính riêng mưa lũ do hoàn lưu bão số 4 gây ra đã làm 6 người chết và mất tích; 26 nhà bị cuốn trôi và sập hoàn toàn; 33 nhà phải tháo dỡ di dời khẩn cấp; 111 nhà bị sạt lở; 237 nhà bị ngập sâu; hàng chục điểm trường bị ngập sâu và hư hỏng nặng. Đặc biệt hệ thống đường giao thông bị sạt lở nghiêm trọng, nhất là các tuyến đường từ trung tâm huyện lỵ Mường Xén đi Tà Cạ, Mường Típ, Mường Ải... bị hư hỏng nặng; nhiều tuyến đi các bản vẫn chưa thể lưu thông... Theo báo cáo của UBND huyện Kỳ Sơn, mưa lũ do hoàn lưu bão số 3 và 4 đã gây thiệt hại rất lớn, ước tính khoảng 200 tỷ đồng.
Trở lại Kỳ Sơn 1 tháng sau cơn lũ dữ, những con đường nơi đây vẫn ngập đầy bùn đất, đường vào nhiều địa phương vẫn còn bị chia cắt bởi sạt lở núi do mưa lớn. Cơn lũ lớn nhất trong 7 năm trở lại đây đã khiến người dân nơi đây hết sức hoang mang. Nhiều người mất nhà, mất của thậm chí mất cả người thân do lũ.
Thấu hiểu được những khó khăn, mất mát của người dân Kỳ Sơn qua phản ảnh của báo Người Đưa Tin, nhóm Kem trắng răng miền Trung thuộc công ty TNHH Nuskin Việt Nam đã kêu gọi các đồng nghiệp, các nhà hảo tâm quyên góp, ủng hộ, giúp đỡ người dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống. Xã Mường Ải, huyện Kỳ Sơn là địa phương đang gặp rất nhiều khó khăn và được nhóm thiện nguyện chọn để chia sẻ những mất mát của người dân nơi đây.
Anh Lê Hoài Nam, đại diện cho nhóm bạn trẻ chia sẻ: "Từ những thông tin đăng tải trên báo điện tử Người Đưa Tin, báo Đời sống & Pháp luật và các phương tiện truyền thông, chúng tôi đã cảm nhận rõ hơn về những mất mát, đau thương mà người dân huyện miền núi Kỳ Sơn phải gánh chịu. Những hình ảnh chân thực của PV ghi lại cuộc sống nơi vùng tâm lũ đã khiến người đọc như tôi cảm thấy rất xúc động, để từ đó, thông qua báo muốn giúp đỡ họ ít nhiều bằng cả vật chất lẫn tinh thần".
Cũng với ý nguyện "lá lành đùm lá rách" đó, chị Phạm Thị Huyền cho biết: "Chúng tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến tập thể cán bộ, đội ngũ phóng viên, biên tập viên của báo Người Đưa Tin, báo Đời sống & Pháp luật đã làm cầu nối để bạn đọc được tiếp nhận thông tin nhanh nhất cũng như chia sẻ khó khăn với người dân chịu thiệt hại. Chúng tôi hy vọng, sự đóng góp của mình sẽ ít nhiều giúp bà con vượt qua khó khăn trước mắt, dần ổn định cuộc sống".
Con đường vào xã Mường Ải, huyện Kỳ Sơn đã bị chia cắt gần 1 tháng nay vì sạt lở đất, PV cùng nhóm bạn trẻ đã phải đi bộ một quãng đường khá dài mới tiếp cận được người dân vùng lũ. "Mặc dù việc đi lại gặp rất nhiều khó khăn nhưng các bạn trẻ trong nhóm thiện nguyện đã không ngại gian khổ, quyết tâm vào tận bản làng để trao quà cho từng gia đình gặp nạn do mưa lũ. Cán bộ và nhân dân huyện Kỳ Sơn cảm ơn báo Người Đưa Tin và nhóm thiện nguyện thuộc Công ty Nuskin đã giúp đồng bào vùng lũ khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống", anh Nguyễn Anh Tuấn, Phó chánh văn phòng UBND huyện Kỳ Sơn chia sẻ.