Tin nhanh ban đầu, vào khoảng 11h trưa 2/10 qua quá trình theo dõi nhiều ngày, Đội săn bắt cướp TP.HCM bắt quả tang đối tượng Phan Ngọc Phượng (45 tuổi, quê ở huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, tạm trú tại Quận 7) khi người phụ nữ này đang thực hiện hành vi trộm cắp tại một cửa hàng sữa nằm trên đường Lê Quang Định (Q.Bình Thạnh).
Bà Phượng tại cơ quan Công an.
Theo nguồn tin từ Công an Quận Gò Vấp cho biết số sữa Phượng lấy trộm tại cửa hàng trên có trị giá khoảng 2,7 triệu đồng.
Trong thời gian gần đây, nhiều cửa hàng ở địa bàn TP.HCM liên tục bị mất tài sản một cách khó hiểu khi có nữ khách đến mua hàng, các chủ cửa hàng cho rằng mình bị “bỏ bùa”.
Trao đổi với PV Người Đưa Tin, đại diện Công an Phường 1(Q.Gò Vấp, TP.HCM) cho hay vẫn đang xác minh về thông tin bà Phương chính là phụ nữ bí ẩn “bỏ bùa” gây mê, gây ra hàng loạt vụ trộm gây chấn động người dân Sài Gòn thời gian gần đây ở những cửa hàng mà nữ quái này ghé thăm.
Trao đổi qua điện thoại với PV, hiệp sĩ Lâm Hiếu Long (Đội săn bắt cướp TP.HCM) cho biết: “Sau nhiều ngày theo dõi, chúng tôi mai phục từ lúc 8h sáng, khi bà Phượng bắt xe khách từ Bến Tre lên TP.HCM, sau đó đón xe ôm đi rảo qua các tuyến đường lớn quan sát các cửa hàng bán điện thoại di động, hiệu vàng… Khi đã có “con mồi” thì đối tượng vờ làm khách mua hàng rồi lợi dụng sơ hở của nhân viên để trộm cắp”.
Anh Long cũng cho biết thêm đối tượng xuất hiện vào lúc 9h sáng cùng ngày, bước xuống xe khách thì luồn qua cửa sau, đội nón vành trắng, đeo khẩu trang che kín mặt. Khi “nữ quái” đang thực hiện hành vi trộm cắp ở cửa hàng sữa thì bị bắt quả tang.
Qua kiểm tra, nhóm hiệp sĩ phát hiện 1 Iphone 6 , 2 con dao và nhiều tài sản khác mà bà Phượng lấy trộm được.
Được biết, sau khi bà Phương bị bắt, nhiều người