Tin nhanh, chiều tối ngày 27/9, người thân của nạn nhân Danh Quốc Đạt (SN 1995, ngụ ấp Thạnh Bình, xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) thông tin với báo Người đưa tin về tai nạn thương tâm khiến Đạt phải nằm một chỗ.
Trao đổi với PV, chị Nguyễn Kim Duyên (SN 1997, vợ của Đạt) kể: “Chiều ngày 29/7, Đạt nhận cưa thuê một cây đã chết ở huyện Giồng Riềng (Kiên Giang) với giá 70.000 đồng. Nhằm an toàn, tránh cây bị ngã đổ, ảnh hưởng đến mọi người xung quanh nên Đạt phải leo lên cây dừa này để cưa hạ từng đoạn một.
Danh Quốc Đạt đang điều trị tại bệnh viện.
Tuy nhiên, trong lúc cưa thì bất ngờ cây dừa bật gốc khiến Đạt rơi tự do ở độ cao khoảng 20m xuống đất và bị phần ngọn của cây dừa đập mạnh vào bụng bất tỉnh. Ngay lập tức, Đạt được mọi người dân đưa đến Bệnh viện Giồng Riềng sơ cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang điều trị”.
“Tại đây, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang tiến hành phẫu thuật cho Đạt. Theo hồ sơ bệnh án, Đạt bị vỡ đại tràng; lách bị cắt 1 lá; ruột, gan, phổi bị dập; tay trái và xương chậu bị gãy. Hiện Đạt đã được chuyển tuyến điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) nhưng chưa biết khi nào xuất viện. Bởi sắp tới Đạt còn phải phẫu thuật để cố định xương chậu”, chị Duyên cho biết thêm.
Vợ chồng Đạt đang trao đổi cùng PV.
Cũng theo chị Duyên, sau tai nạn, người thuê Đạt cưa cây dừa có đến Bệnh viện giúp đỡ 1 triệu đồng tiền thuốc thang. Hiện gia đình đang lâm vào cảnh bế tắc, đang sống nhờ vào sự cưu mang của bà con láng giềng.
Qua tìm hiểu của PV được biết, Đạt là con trai thứ trong gia đình có 4 anh em, cuộc sống khó khăn, chủ yếu là làm thuê kiếm sống. Do nghèo khó nên Đạt chỉ học đến lớp 7 r