Bi hài vụ án cạy trộm két sắt để trả tiền... gia chủ

Bi hài vụ án cạy trộm két sắt để trả tiền... gia chủ

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:43
0
Cho đến khi cơ quan điều tra vào cuộc, tên trộm mới thành thật thú nhận rằng, vì đoán đó là két "dởm" nên mới liều "ra tay", chứ két "xịn" thì đã không dám... dây vào.

Khi vừa ở ngoài đồng muối trở về nhà, một người dân trú tại xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An phát hiện chiếc két sắt của gia đình mình đã bị kẻ gian cạy tung, lấy đi toàn bộ số tài sản để trong đó.

Pháp luật - Bi hài vụ án cạy trộm két sắt để trả tiền... gia chủ

Đối tượng Trần Viết Xuân.

Lộ diện sau 2 giờ phá án

Khoảng 9h ngày 5/11/2012, công an huyện Quỳnh Lưu nhận được tin báo về vụ phá trộm két sắt xảy ra tại nhà anh Trần Thế Tứ (SN 1963), trú ở xóm 9, xã Quỳnh Thuận. Ngay lập tức, một tổ công tác gồm 4 đồng chí do đại úy Nguyễn Thành Nhân, Đội phó Đội CSĐT tội phạm về TTXH chỉ huy, có mặt tại hiện trường để xác minh, làm rõ.

Theo như anh Tứ trình bày, vào lúc rạng sáng cùng ngày, cả gia đình anh đi ra đồng làm muối hết. Đến khoảng 9h, khi anh từ đồng muối trở về thì hoảng hồn nhìn thấy cửa chính ngôi nhà bị cạy khóa. Kiểm tra tài sản của gia đình, anh Tứ phát hiện kẻ gian đã lọt vào, phá chiếc két sắt lấy đi toàn bộ số tiền để bên trong là 4.950.000 đồng. Mọi thứ đồ đạc khác trong nhà vẫn bình thường, không có dấu hiệu bị xáo trộn, lật tung để tìm kiếm.

Kiểm tra kỹ hiện trường, lực lượng điều tra nhận thấy, chiếc két sắt bị phá bung do tác động của vật cứng. Bên cạnh đó, có một hòn đá to, nghi là dụng cụ mà kẻ gian dùng để phá két. Từ những thông tin liên quan và dấu vết thu thập được tại hiện trường vụ án, đại úy Nguyễn Thành Nhân nhận định, nhiều khả năng kẻ gây án là người quen, biết rõ gia đình anh Tứ cất giữ tiền ở vị trí nào.

Sàng lọc đối tượng trên địa bàn và lần theo các mối quan hệ, cơ quan điều tra nắm được thông tin, ngày 4/11/2012, anh Tứ vừa cho Trần Viết Xuân (SN 1960, là người cùng xóm) vay 1 triệu đồng và ngay sáng 5/11, trên đường đi làm muối về, hắn đã gặp anh Tứ để trả lại tiền. Trong khi đó, chỉ nửa tiếng sau, anh Tứ về đến nhà thì phát hiện chiếc két sắt đã bị phá. Nhận định đây chính là nút thắt của vấn đề, tổ công tác lập tức tìm đến nhà Trần Viết Xuân, nhưng hắn lại đi vắng.

Với những dữ liệu có trong tay, cộng với kinh nghiệm của một người cán bộ từng nhiều năm làm công tác điều tra, đại úy Nhân quyết định phân tích mọi điều hơn lẽ thiệt để gia đình Xuân biết và kêu gọi đối tượng đang ở đâu thì trở về đầu thú.

Chỉ sau 2 tiếng đồng hồ lực lượng chức năng vào cuộc điều tra, khoảng 11h cùng ngày, Trần Viết Xuân đã đến công an xã Quỳnh Thuận xin đầu thú. Lời đầu tiên hắn nói khi được đưa về trụ sở công an huyện và ngồi đối diện với cán bộ điều tra rằng: "Tôi không ngờ các anh lại tìm ra thủ phạm nhanh đến thế! Tất cả chỉ tại tôi túng quá làm liều".

Trộm tiền để... trả nợ gia chủ.

Được biết, gia đình Xuân vốn làm nghề nông nghiệp thuần túy. Hắn có vợ và 4 đứa con đều đã lớn, con út năm nay cũng đang học lớp 12. Đáng lẽ ở cái tuổi của hắn phải biết lo toan cho gia đình, làm gương cho con cái noi theo, nhưng đằng này, hắn lại lười lao động. Trong khi vợ con hắn thì tất bật tối ngày với công việc làm muối, chăm nom đồng áng, thì Xuân lại mải mê với "bác thằng bần". Tài sản trong nhà có thứ gì giá trị là hắn đều mang đi cầm cố, lấy tiền chơi bạc. Mặc cho vợ con, hàng xóm nhiều lần góp ý nhưng Xuân đều bỏ ngoài tai.

Theo lời khai của hắn, đầu tháng 11/2012, do thua bạc, không có tiền trả, hắn phải đem đi cầm cố chiếc điện thoại di động lấy 600 ngàn đồng và vay của anh Tứ 1 triệu đồng để trả nợ, nhưng vẫn không đủ. Khi anh Tứ lấy tiền trong két cho vay, hắn để ý biết vị trí đặt két của gia đình anh và ngó thấy trong đó vẫn còn nhiều tiền liền nảy sinh ý định chiếm đoạt. Hắn thành thật thú nhận rằng, vì đoán đó là két "dởm" nên mới liều "ra tay", chứ két "xịn" thì đã không dám... dây vào, bởi hắn không biết tí gì về... kỹ thuật phá két.

Xuân phân tích, vì là người địa phương nên hắn nắm được tất cả mọi gia đình trong thôn đều phải ra đồng làm muối từ 3h sáng, nên khoảng 4h30’, hắn mò đến nhà anh Tứ, cạy cửa vào bên trong, vần két ra đầu hồi nhà, tìm hòn đá to đập liền mấy nhát. "Vì là loại két "dởm" nên chỉ sau vài đập là bung ra liền", Xuân khai nhận. Sau khi phá được két, vét sạch số tiền bên trong, Xuân mang 600 ngàn đồng đi chuộc lại điện thoại, và dùng luôn tiền ăn trộm trả lại cho anh Tứ 1 triệu đồng, tiêu xài mất 150 ngàn đồng, còn lại 3,2 triệu đồng thì giao nộp cho cơ quan công an.

Chí Công


Cùng chuyên mục

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.