Bố đưa con đi học, bỏ quên tại cây xăng

Bố đưa con đi học, bỏ quên tại cây xăng

Thứ 5, 28/11/2013 | 14:36
0
Buổi chiều, khi đến lớp đón con, anh T. mới giật mình khi cô giáo cho biết con mình không đi học. Lúc này, anh mới nhớ ra buổi sáng mình bỏ quên con tại cây xăng...

Sự việc hy hữu xảy vào trưa 26/11, khi người dân xung quanh cây xăng ở chân cầu An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng phát hiện bé trai chừng 4 – 5 tuổi, đang mếu máo tìm bố mẹ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát 113 - Công an Thành phố Hải Phòng có mặt, kết hợp Ban Công an xã An Đồng, huyện An Dương, đưa cháu bé về trụ sở để tìm người thân.

Tuy nhiên, khi hỏi tên bố mẹ thì cháu bé chỉ phụng phịu nói được duy nhất câu: Tr.

Xã hội - Bố đưa con đi học, bỏ quên tại cây xăng

Cháu Đinh Văn Tr. bị bố bỏ quên tại cây xăng được Công an đưa về chăm sóc.

Thông báo trên loa truyền thanh của địa phương và truyền hình Hải Phòng, đến chiều cùng ngày, anh Đinh Văn T. (SN 1982, ở thôn Quan Trang, xã An Đồng, huyện An Dương) đến trụ sở trình báo về việc mình có đứa con trai là Đinh Văn Tr. (SN 2009) bị thất lạc.

Anh T. cho biết, sáng 26/11, trên đường đưa con đi học tại một trường mầm non của xã An Đồng, anh ghé vào cây xăng dưới chân cầu An Đồng đổ xăng.

Trước khi đổ xăng, anh T. đặt con xuống dưới đất để mở bình nắp bình xăng.

Sau khi đổ xăng xong, ông bố đãng trí phóng xe đi luôn mà không nhớ đến đứa con trai đang đứng bên cạnh.

Cho đến tận buổi chiều, khi đến giờ tan học, anh T. đến lớp đón con mới giật mình khi cô giáo cho biết hôm nay con mình không đi học.

Lúc này, anh T. mới nhớ ra buổi sáng mình bỏ quên con tại cây xăng nên nháo nhào cùng người nhà đi tìm.

Rất may, cháu Tr. được người dân xung quanh phát hiện, báo công an. Khi gia đình anh T. đến trình báo, bất ngờ gặp lại con đang ngồi trong trụ sở mếu máo khóc vì nhớ bố mẹ.

Sau khi nhận lại con trai, gia đình anh T. rất xúc động, gửi lời cảm ơn những người dân tốt bụng và lực lượng công an.

Theo Vietnamnet.vn

Để tìm con, tôi cố chen chân làm người thứ ba

Thứ 2, 09/09/2013 | 10:52
Dù tôi có cố gắng đến thế nào, con bé Dung vẫn không coi tôi là mẹ. Dung thù ghét tôi ra mặt. Cháu khẳng định tôi chính là người khiến mẹ Hạnh của cháu rời khỏi nhà.

Bé mẫu giáo bị bỏ quên đến chết

Thứ 5, 17/10/2013 | 09:34
Cảnh sát Trung Quốc vừa bắt giữ hai người chịu trách nhiệm chính trong việc để quên một bé gái 2,5 tuổi trên xe đưa rước của trường khiến em thiệt mạng.

Quảng Nam: Hồn ma vợ báo mộng giúp chồng tìm con

Thứ 5, 05/09/2013 | 11:23
Sau gần nửa thế kỷ bặt tin, hai cha con mới tìm thấy nhau từ giấc mơ có phần kỳ lạ của người cha, khi người vợ quá cố hiện về báo mộng nơi ở của con.

Hành trình 9 nghìn ngày đẫm nước mắt tìm con

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:50
25 năm, bà Lê Thị Ba, quê Đăk Nông đã đi một một cuộc hành trình dài từ Tây Nguyên ra Bắc rồi vào Nam để tìm cậu con trai duy nhất bị thất lạc.

Cuốn nhật ký bỏ quên

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:58
Đó là một quyển nhật ký đẹp đẽ. Nét chữ của chủ nhân tròn trịa và nhỏ nhắn, có lẽ đó là một cô gái còn trẻ. Tâm hồn mơ mộng của chủ nhân cuốn nhật ký ấy đã khiến một chàng sinh viên rung rinh và cậu quyết tâm đi tìm cô gái bí ẩn.

Chàng trai xuống núi bằng tay tìm con chữ

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:45
Suốt 28 năm qua, chàng trai dân tộc Vân Kiều di chuyển nhờ bàn tay của mình. Vượt qua sự trớ trêu của số phận, anh đã làm cho bao người phải khâm phục về nghị lực của mình.

Để tìm con, tôi cố chen chân làm người thứ ba

Thứ 2, 09/09/2013 | 10:52
Dù tôi có cố gắng đến thế nào, con bé Dung vẫn không coi tôi là mẹ. Dung thù ghét tôi ra mặt. Cháu khẳng định tôi chính là người khiến mẹ Hạnh của cháu rời khỏi nhà.

Bé mẫu giáo bị bỏ quên đến chết

Thứ 5, 17/10/2013 | 09:34
Cảnh sát Trung Quốc vừa bắt giữ hai người chịu trách nhiệm chính trong việc để quên một bé gái 2,5 tuổi trên xe đưa rước của trường khiến em thiệt mạng.

Quảng Nam: Hồn ma vợ báo mộng giúp chồng tìm con

Thứ 5, 05/09/2013 | 11:23
Sau gần nửa thế kỷ bặt tin, hai cha con mới tìm thấy nhau từ giấc mơ có phần kỳ lạ của người cha, khi người vợ quá cố hiện về báo mộng nơi ở của con.

Hành trình 9 nghìn ngày đẫm nước mắt tìm con

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:50
25 năm, bà Lê Thị Ba, quê Đăk Nông đã đi một một cuộc hành trình dài từ Tây Nguyên ra Bắc rồi vào Nam để tìm cậu con trai duy nhất bị thất lạc.

Cuốn nhật ký bỏ quên

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:58
Đó là một quyển nhật ký đẹp đẽ. Nét chữ của chủ nhân tròn trịa và nhỏ nhắn, có lẽ đó là một cô gái còn trẻ. Tâm hồn mơ mộng của chủ nhân cuốn nhật ký ấy đã khiến một chàng sinh viên rung rinh và cậu quyết tâm đi tìm cô gái bí ẩn.

Chàng trai xuống núi bằng tay tìm con chữ

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:45
Suốt 28 năm qua, chàng trai dân tộc Vân Kiều di chuyển nhờ bàn tay của mình. Vượt qua sự trớ trêu của số phận, anh đã làm cho bao người phải khâm phục về nghị lực của mình.