Như tin tức cập nhật ngày 26/5, chiếc điện thoại thông minh đầu tiên của người Việt đã chính thức được ra mắt tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội). Những tưởng Bphone sẽ giúp BKAV trở thành biểu tượng của sự dám nghĩ dám làm, là doanh nghiệp tiên phong đặt nền móng cho ngành công nghiệp sản xuất điện thoại của Việt Nam. Nhưng không, tính đến thời điểm hiện tại, thứ mà tập đoàn công nghệ này nhận được phần nhiều là...”gạch đá”.
Ngay sau khi được trình làng, Bphone đã châm ngòi cho hàng loạt cuộc tranh cãi trên các diễn đàn công nghệ. Nhiều ý kiến cho rằng Bphone là một bản "copy" lỗi của iphone, từ cái tên ghép Bphone cho đến hệ điều hành BOS (hệ điều hành của iphone là iOS): "Học theo Apple à? Bom phôn chứ Bphone cái nỗi gì", “nghĩ sao mà đặt tên giống iphone”, “trông cứ bẩn bẩn thế nào ấy,”... Ngoài ra, họ có một yêu cầu hết sức viễn tưởng: nhà sản xuất phải tạo ra một sản phẩm thực sự độc đáo, phải sử dụng một hệ điều hành không giống với bất cứ hãng điện thoại nào trên thế giới . Đúng là nghiên cứu khoa học cần đổi mới thường xuyên, cần đến sự đột phá, sáng tạo nhưng trong phát triển kinh tế, việc đi sau, học hỏi và tiếp thu xu hướng, công trình nghiên cứu của các nước tiên tiến cũng không phải là một lựa chọn tồi.
Bphone đã vấp phải sự phản đối của nhiều người ngay khi vừa ra mắt
Nhiều người còn vin vào cái cớ Bphone được lắp ráp linh kiện ở nhiều nơi để tẩy chay nó. Trên thực tế, các thiết bị công nghệ, điện tử có sự tham gia của nhiều quốc gia trên thế giới trong sản xuất linh kiện xuất hiện ngày càng phổ biến trên thị trường. Cũng chẳng có mấy nhà sản xuất "chịu khó" chế tạo mọi linh kiện cho sản phẩm của mình . Chẳng cần nói đâu xa, có khi chính chiếc điện thoại bạn đang cầm trên tay có màn hình Nhật, chip xử lý video của Hàn Quốc, sạc pin của Đài Loan...cũng nên. Thậm chí, có người còn để lại nhận xét về chiếc điện thoại này với lý l