CNN dẫn lời phát ngôn viên Văn phòng công tố Liên bang ngày thứ Tư (12/4) cho hay, vụ đánh bom chiếc xe chở các thành viên câu lạc bộ Borussia Dortmund có sự tham gia của nhóm khủng bố Hồi giáo cực đoan. Hiện cảnh sát đã bắt giữ khẩn cấp một nghi phạm liên quan đến vụ việc này.
“Hai nghi phạm liên quan đến phần tử Hồi giáo cực đoan đã bị cảnh sát liên bang đưa vào tầm ngắm, căn hộ của chúng đều bị lục soát. Hiện tại, chúng tôi đã tiến hành bắt giữ một trong hai người”, phát ngôn viên phòng công tố Frauke Koehler nói.
Thủ tướng Đức Angela Merkel đã gọi vụ đánh bom là “hành động đáng ghê tởm”. Trong khi người phát ngôn văn phòng Thủ tướng, Steffen Seibert cũng lên án mạnh mẽ vụ tấn công và khẳng định, hàng triệu người dân Đức sẽ không tha thứ cho bất kỳ hành động nào liên quan đến khủng bố.
Trước đó vào tối thứ Ba, ngày 11/4 (theo giờ địa phương), chiếc xe bus chở các thành viên câu lạc bộ Borussia Dortmund bất ngờ trở thành mục tiêu tấn công khi vừa rời khách sạn L’Arrive để đến sân Signal Iduna Park tham dự trận tứ kết lượt đi Champions League với đội tuyển AS Monaco.
Cảnh sát đã tìm thấy 3 thiết bị nổ được cho là loại bom ốm, gắn nhiều mảnh kim loại được đặt ở hàng rào ven đường.
“Dựa vào những chứng cớ thu được tại hiện trường, cơ quan điều tra có thể kết luận vụ tấn công là một hành động khủng bố”, bà Koehler nhấn mạnh.
Xem thêm >>> Đưa Nga lên 'bàn cân' vì Syria: Sóng ngầm trong nội bộ G7
Trong khi đó, một số nguồn tin địa phương cho hay, cảnh sát đã tìm thấy một bức thư tuyên bố nhận trách nhiệm vụ tấn công ở gần hiện trường vụ án.
Lá thư bắt đầu với dòng chữ "Nhân danh Allah…”, nội dung lá thư cũng đề cập tới các cuộc tấn công ở một khu chợ Berlin dịp Giáng sinh năm 2016, đồng thời yêu cầu Đức rút máy bay chiến đấu Tornado khỏi Syria.
Hiện chưa rõ nguồn gốc bức thư này, nhưng các nhà điều tra cho rằng, có khả năng kẻ đánh bom lần này cố tình đánh lạc hướng cuộc điều tra.
Liên quan đến vụ việc, cảnh sát Đức cho biết vụ đánh bom đã khiến cửa kính chiếc xe bus bị vỡ và 1 cầu thủ bị thương. Hậu vệ Marc Bartra người Tây Ban Nha không may đã bị gãy xương cổ tay và phải tiến hành phẫu thuật.
Ngay sau vụ việc, Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) đã họp với quan chức địa phương cùng lãnh đạo 2 đội bóng và ra quyết định hoãn trận đấu này và rời vào tối nay (12/4) lúc 23h45. Lực lượng an ninh Đức cam kết trận đấu sẽ diễn ra an toàn.
Xem thêm >>> Động thái bất ngờ của Bình Nhưỡng: Mỹ -Triều bên bờ vực chiến tranh?
Phương Anh