Cậu bé 'người cá' có làn da bong tróc, chảy máu nhiều năm

Cậu bé 'người cá' có làn da bong tróc, chảy máu nhiều năm

Thứ 5, 25/07/2013 | 14:03
0
Bé Hanghang dù chỉ mới 8 tuổi nhưng bé đã trải qua 7 mùa hè cô độc với bốn bức tường vì chỉ có người quen mới không cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy diện mạo khác thường của cậu.

Từ khi lọt lòng cho tới hiện nay đã là tròn 8 năm, cậu bé HangHang sống tại xã Ôn Lĩnh, thành phố Thai Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc phải chịu đau đớn về thể chất cũng như tâm hôn khi mang một làn da khô khốc, sần sùi như một lớp vỏ cây.

Trong khi mọi người có thể ngồi yên ăn cơm hay xem ti vi thì HangHang luôn tay gãi vì ngứa. Không chỉ vậy, làn da ấy ngày càng khô ráp và sần sùi có màu nâu đặc trưng. Chính vì ngoại hình đặc biệt này mà có người gọi HangHang là cậu bé "người cá".

Lạ & Cười - Cậu bé 'người cá' có làn da bong tróc, chảy máu nhiều năm
Cậu bé "người cá" HangHang có làn da khô ráp, xù xì như vỏ cây.

Chị Zhu HaiLin – mẹ của HangHang rơm rớm nước mắt cho biết, ngay từ khi chào đời vợ chồng chị đã biết HangHang không giống như những đứa trẻ khác. Da của cậu bóng láng một cách kỳ lạ, giống như một lớp giấy dán không thấm mỡ vậy.

Theo chẩn đoán của các bác sĩ, HangHang bị mắc bệnh da vẩy cá, vì vậy, cần phải nằm trong lồng ấp. Mấy ngày sau, da của cậu bé bắt đầu trở nên khô và xuất hiện nhiều vết rạn nứt màu nâu giống như vảy cá hay vỏ cây. Cứ khi mùa hè tới, da cậu bé lại đỏ lên, kèm theo là sự khó chịu, ngứa ngáy và đau rát. Buổi sáng thức dậy, chị HaiLin lại không cầm lòng nổi mỗi khi nhìn thấy làn da nứt nẻ chảy máu của con.

Không biết làm gì khác để cứu con, chị HaiLin chỉ biết gãi nhẹ cho bớt ngứa. Nhưng khi cơn ngứa ngày càng dữ dội hơn, chị đành đặt HangHang ngâm vào trong nước để giảm đau cho cậu bé.

Được biết, chị HaiLin cũng đã đưa HangHang đi khám ở rất nhiều bệnh viện, kết hợp cả Đông y, Tây y đủ cả nhưng vẫn không có kết quả. Điều đáng tiếc là, bệnh tình của cậu bé "người cá" thuộc dạng khá nghiêm trọng, cho đến nay vẫn chưa có thuốc đặc trị. Và có thể, cậu bé sẽ ra đi bất cứ lúc nào.

Do bề ngoài khác lạ của HangHang mà những đứa trẻ khác thường không dám lại gần cậu. Vì vậy, cậu bé đáng thương chỉ làm bạn với những đứa trẻ hàng xóm xung quanh và ở trong nhà chơi máy vi tính. Khi tối đến, cậu mặc quần áo của mẹ rồi mới dám ra đường đi bộ dạo quanh một lúc.

Mặc dù cuộc sống không mấy êm ả nhưng cậu bé HangHang vẫn học rất giỏi. Trong học kỳ này, cậu đã đạt điểm số cao trong môn Tiếng Hán.

Cậu bé "người cá" cũng luôn hy vọng sẽ có một điều kỳ diệu xảy ra, có thể làm cho cậu ngủ ngon mỗi đêm và tự tin đi học.

Theo Trí Thức Trẻ

Cậu bé Ấn Độ được phong "thánh sống"

Thứ 4, 09/01/2013 | 08:40
Tàng hình, nhìn xuyên vật thể, lấy đồ vật từ khoảng cách xa vẫn thường được coi là các trò ảo thuật, đánh lừa thị giác của những người chứng kiến. Nhưng đối với Satyanarayana Raju, một người đàn ông Ấn Độ, đó không phải là trò ảo thuật thông thường nữa, nó là cả một khả năng kỳ diệu và chứa đầy bí ẩn.

Cậu bé sống sót thần kì sau khi bị hố cát chôn sống

Thứ 2, 15/07/2013 | 19:56
Ngày 13/7, các quan chức công viên cồn cát Indiana ở Mỹ cho hay một cậu bé 6 tuổi đã sống sót thần kỳ sau khi bị chôn vùi dưới hơn 3 mét cát trong hơn 3 tiếng đồng hồ tại công viên này.

Cậu bé có đuôi ở Ấn Độ được tôn sùng như vị thần

Thứ 4, 24/07/2013 | 10:44
Mắc chứng bệnh Gai đôi cột sống, cậu bé 12 tuổi người Ấn Độ chào đời với cục thịt thừa mọc sau lưng. Tuy nhiên, trong con mắt của người mộ đạo, cậu lại là hiện thân của một vị thần đạo Hinđu.