Đen: Chuyện “chặt chém” du khách, nói hoài vẫn thế. Đúng là tham bát bỏ mâm.
Đá: Họ mà hiểu được như thế đã chả làm vậy.
Đen: Hết Đồ Sơn “chém” tiền chỗ ngồi, giờ lại đến Sầm Sơn giở nhiều “chiêu” khó tin.
Đá: Trò gì?
Đen: Phải đặt ăn mới thuê được phòng nghỉ, ăn ghẹ phải trả tiền ghế ngồi.
Đá: Chặt chém... sáng tạo thế!
Đen: Tối tạo thì đúng hơn. Có những trò mà chỉ có những cái đầu u tối mới nghĩ ra.
Đá: Trò gì?
Đen: Đuổi khách trong đêm.
Đá: Vì tội gì?
Đen: Vì tội dám tự ý ra ngoài ăn.
Đá: Vô lý đến thế là cùng!
Đen: Ngồi ăn ở bãi biển bị đòi tiền ghế 30.000 đồng/chiếc, uống nước trong quán bị phụ thu máy lạnh.
Đá: Ăn bẩn thật! Làm thế khác nào “móc túi” trắng trợn? Cơ quan quản lý đi đâu?
Đen: Ông hỏi câu này thì tôi chịu rồi, vì tôi cũng cùng thắc mắc với ông.
Đ.Đ