Sáng ngày 25/2, Công an huyện Thủy Nguyên - Hải Phòng cùng người dân xóm 8 - xã Liên Khê - Thủy Nguyên phát hiện xác chết thảm của cháu Cù Văn Duy (SN 2003, học lớp 3A4, trường Tiểu học Liên Khê) cách nhà nạn nhân khoảng 2km.
Thi thể cháu Duy được tìm thấy trong một bao tải màu vàng tại khe trên đỉnh núi Mõ Ba trong tình trạng bị một kẻ nào đó dùng đá đập nát đầu, bẻ gãy tay chân.
Tại ngôi nhà hoang của ông Phạm Văn Năng (ở xóm 8, cùng xã), lực lượng công an phát hiện nhiều vũng máu trên nền nhà. Đặc biệt, có cả một phần óc người còn tươi nguyên ngay cạnh cục đá sắc lẹm, dính bê bết máu.
Hiện trường vụ án đầy vết máu trên viên đá, nền nhà và tường - Ảnh: Hải Phong
Cháu Duy là con trai lớn của gia đình anh Cù Văn Hà (SN 1978) và chị Nguyễn Thị Hà (trú tại xóm 8 – xã Liên Khê).
Công an nhanh chóng xác định được hung thủ là Lê Văn Phúc (SN 1980, trú tại xóm 8 – Liên Khê – Thủy Nguyên – Hải Phòng) trú cùng thôn với nạn nhân. Lê Văn Phúc là chồng của cô cô ruột cháu Cù Văn Duy.
Được biết, Lê Văn Phúc kết hôn với bà Cù Thị Hạnh (em ruột ông Cù Văn Hà) vào năm 2003. Tuy nhiên, không lâu sau thì Phúc bị TAND huyện Thủy Nguyên tuyên phạt 6 tháng tù giam về tội chống người thi hành công vụ. Sau khi mãn hạn tù, Phúc về nhà thường gây mâu thuẫn với vợ và thường xuyên đánh đập khiến bà này phải nhiều lần không dám về nhà.
Mới đây, bà Hạnh bị Phúc đánh, dọa giết nên mấy ngày nay không dám về nhà mà ở lại gần chỗ làm. Nhưng Phúc vẫn nhắn tin đe dọa và không ai ngờ, gã đã ra tay tàn ác với đứa bé 9 tuổi.
Vũ Minh