Sự việc xảy ra vào tối ngày 18/9 N.C.H (SN 1984, quê An Giang) tổ chức ăn nhậu cùng một vài người bạn tại xóm trọ ở ấp Hội Thạnh, xã Trung An, huyện Củ Chi. Sau khi cuộc nhậu kết thúc, một người bạn của H. là Chau Đốt (SN 1974, quê An Giang) say quá không thể tự về được nên đã xin ngủ lại ở nhà của vợ chồng H. và được đồng ý.
Đến tối muộn cùng ngày, H. dậy đi vệ sinh thì phát hiện Đốt đang ôm vợ của mình ngủ. Máu ghen nổi lên H. vội bật đèn và gọi hai người dậy để hỏi tội. Không tin Đốt giải thích, trong cơn ghen H. đã lấy một con dao trong phòng trọ chém nhiều nhát vào người của vợ và bạn nhậu khiến cả hai bị thương nặng.
Trong đêm khuya các nạn nhân đã kêu cứu và nhờ sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Nghe tiếng kêu nhiều người tại khu trọ đã chạy sang can ngăn H.và đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Sau đó, H bị đưa đến công an để giải quyết.
Về sự việc này, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Luật sư Trần Huy Tuấn, Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh cho biết: “Trong quá trình khởi tố, điều tra hỏi cung, phải kết hợp với lời khai của hung thủ với các chứng cứ khác để xác định trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích hay giết người chưa đạt.
Tuy nhiên, với thông tin ban đầu của sự việc, có thể thấy, việc gây nên thương tích cho các nạn nhân trên là nhất thời manh động, do quá tức giận. Vì phát hiện thấy vợ và bạn đang ôm nhau ngủ gây bức xúc, ảnh hưởng lớn đến tâm lý người gây án. Sau khi điều tra, lấy lời khai cùng các biện pháp nghiệp vụ khác, nếu có đủ căn cứ thì có thể thay đổi hoặc bổ sung tội danh phù hợp.
Với lượng thông tin này trước hết chỉ vó thể có thể truy cứu TNHS về tội cố ý gây thương tích theo quy định tại Điều 104 BLHS đối với H.
Tuy nhiên, như đã phân tích ở trên, nguyên nhân thấy vợ và bạn ôm nhau ngủ đã tác động trực tiếp đến tâm lý người gây án, nên cần phải lưu ý đến vấn đề “trạng thái tinh thần bị kích động mạnh” làm tình tiết giảm nhẹ trong trường hợp này. Tùy theo tỷ lệ thương tích để lại trên cơ thể nạn nhân mà anh H. có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến mười lăm năm”.
Dương Nhung