Tôi năm nay 40 tuổi, đã có vợ và hai con trai đang học cấp 1. Tôi làm lái xe cho giám đốc một công ty xây dựng. Dù mức lương cứng của tôi không cao nhưng vì sếp luôn tạo điều kiện cho làm thêm các việc khác nên tôi thu nhập ngoài của tôi lớn hơn cả lương. Đời sống kinh tế gia đình tôi vì thế cũng khá ổn định.
Lời gợi ý của vợ sếp khiến tôi choáng váng. Ảnh minh họa
Vì lái xe cẩn thận và cũng có kinh nghiệm trong giao thiệp nên tôi được sếp khá tin cậy, thường hay giao cho đi giao dịch các hợp đồng lớn.
Cũng vì tin cậy nên sếp hay mời tôi đến nhà riêng ăn cơm và chăm lo một số việc trong gia đình như lắp điện nước, sửa nhà.
Năm nay, sếp tôi 50 tuổi còn vợ sếp chưa đến 35 tuổi. Sếp tôi mới cưới người vợ hai này cách đây 5 năm sau cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ. Cô ấy không quá xinh đẹp nhưng giỏi giang và thông minh.
Vì tôi và vợ sếp là đồng hương và đều có những người bạn chung nên chúng tôi luôn có cảm giác gần gũi, thân thiết.
Nhiều lần, một mình tôi đến nhà sếp để giúp một số việc nặng trong nhà, tôi được cô ấy nấu cơm cho ăn. Và trong bữa ăn, bao giờ cô ấy cũng tỏ ý khen ngợi tôi làm tốt và tâm tình hỏi han xem nguyện vọng của tôi về mức lương cũng như công việc.
Có lần cô còn gợi ý rằng để cô nói với chồng tăng lương hoặc đề nghị tôi làm ở những vị trí thích hợp. Và không biết có phải nhờ có tiếng nói của cô ấy hay không mà công việc của tôi cũng trở nên thuận buồm xuôi gió hơn nhiều. Tôi liên tục được sếp tạo cho các mối làm thêm.
Mọi việc như vậy tôi hoàn toàn chỉ nghĩ đơn giản vì chúng tôi có sẵn mối tình đồng hương và việc cô ấy yêu quý tôi đơn giản cũng là vì ủng hộ chồng.
Ai ngờ, cách đây một tháng, vợ sếp còn chủ động gọi tôi ra quán cà phê ngồi tâm sự.
Tôi vốn