Nếu đến quán Trà chanh 28 (Thanh Xuân, Hà Nội), bạn sẽ được gặp cô chủ quán dễ thương Phạm Thị Kiều Oanh. Ấn tượng đầu tiên, cô bạn có vẻ ngoài ưa nhìn, sở hữu nét đẹp hao hao “thần tiên tỷ tỷ” Lưu Diệc Phi, đôi lúc lại giống “Bạch xà” Huỳnh Thánh Y. Thứ hai, cô chủ quán 9X là người thân thiện, vui vẻ.
Cô chủ quán trà chanh xinh như Lưu Diệc Phi - Kiều Oanh.
Kiều Oanh sinh năm 1993, đang học năm cuối ngành Tài chính – Ngân hàng, trường ĐH Thăng Long. Cô bắt đầu kinh doanh quán trà chanh, kiêm phụ kiện điện thoại từ ba năm trước.
Kiều Oanh chia sẻ, một lần đi uống trà chanh trên đường Nguyễn Trãi, thấy địa điểm đẹp, rộng rãi nhưng còn ít quán nên nảy ra ý tưởng mở quán kinh doanh. Nói là làm, Oanh nhanh chóng “lên chức” bà chủ.
Hướng đến đối tượng sinh viên, quán của Kiều Oanh phục vụ những thức uống bình dân như trà chanh, me đá, mơ muối, chanh muối… kèm theo hạt hướng dương. Ngoài ra, nữ sinh người Hà Tĩnh còn đặt thêm tủ kính bày bán phụ kiện điện thoại.
“Mình để ý thấy nhiều bạn dùng smartphone, nhất là iPhone nên kinh doanh theo thị hiếu của giới trẻ. Buổi tối, mình dành hết thời gian bán trà chanh, còn phụ kiện điện thoại bán online cả ngày”, Kiều Oanh cho biết.
Kinh doanh mát tay, mỗi tháng, Oanh thu về hàng chục triệu đồng lãi ròng. Đỉnh điểm những tháng nắng nóng, số tiền đó lên đến con số 70 – 80 triệu đồng. Cô chủ 9X bật mí, trừ đi các chi phí, tiền bán trà chanh lời khoảng 1.500.000 đồng/đêm; thu nhập còn lại do bán phụ kiện mang về.
“Vào mùa cao điểm, khách hàng đến ngùn ngụt. Tính cả mình, người nhà và bốn nhân viên tổng cộng bảy người cũng không xoay kịp. Nhưng đến mùa lạnh, khách ít dần. Khi đó, mình chuyển sang bán đồ uống nóng”, Kiều Oanh chia sẻ.