Sau khi báo điện tử Người Đưa Tin đăng tải bài viết “Cận cảnh cây cầu “khủng khiếp” nhất Hà Nội, hà bá “há mồm chờ sẵn” vào ngày 15/7, phản ánh cây cầu nối liền hai xã Đại Hưng (Mỹ Đức, Hà Nội) và Phú Hòa (Ứng Hòa, Hà Nội) bắc qua dòng sông Đáy đang ở tình trạng nguy hiểm, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đã có công văn gửi Sở Giao thông vận tải Hà Nội, Chủ tịch UBND các huyện Ứng Hòa và Mỹ Đức.
Theo đó, nội dung công văn ghi rõ, Chủ tịch UBND thành phố giao Giám đốc Sở GTVT chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND các huyện Ứng Hòa, Mỹ Đức kiểm tra thông tin, có biện pháp đảm bảo an toàn cho nhân dân hai bên bờ sông lưu thông, báo cáo thành ủy, UBND thành phố trước ngày 30/7/2016, đồng thời trả lời báo Người Đưa Tin theo quy định.
Cây cầu phao nối liền 2 xã Đại Hưng (Mỹ Đức) và Phú Hòa (Ứng Hòa)
Như thông tin đã đưa, hai cây cầu nối liền 2 xã Đại Hưng (Mỹ Đức, Hà Nội) và Phú Hòa (Ứng Hòa, Hà Nội) bắc qua dòng sông Đáy được thi công xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 1996.
Từ nhiều năm nay cây cầu luôn là nỗi ám ảnh với những người đi qua đây, đặc biệt vào mùa mưa khi nước sông dâng cao. Trụ đỡ là những chiếc thuyền được làm bằng bê tông rêu đã bắt đầu phủ, một số đoạn còn dùng dây thừng nối lan can và mặt cầu, lan can thấp, có những chỗ còn trống trơn.
Mỗi khi có xe đi qua, cây cầu lại sánh nước, tạo cảm giác không an toàn cho người tham gia giao thông. Mặc dù đã được trùng tu nhưng hai đầu cây cầu vẫn là những mảnh gỗ từ nhiều năm nay được ghép lại với nhau.
Nguyễn Huệ - Công Luân
Ads Vitamin Genki + giúp trẻ phát triển chiều cao, bổ sung dinh dưỡng phòng bệnh tốt nhất trong mùa hè
Ads Hàng nghìn người đã khỏi viêm xoang không cần dùng thuốc