Cuộc sống xa xỉ của triệu phú sắc đẹp 6 tuổi

Cuộc sống xa xỉ của triệu phú sắc đẹp 6 tuổi

Thứ 3, 16/04/2013 | 15:25
0
'Isabella được gọi những món đắt đỏ như thăn bò và tôm hùm. Có lúc, cô bé còn chọn cả món ăn có giá lên tới 2.200 USD', chị Susanna kể.

Cũng giống như nhiều cô bé khác cùng lứa tuổi, Isabella Barrett thích được mặc những bộ váy đẹp, sưu tập những con gấu Teddy và hát theo ca sĩ nổi tiếng Justin Bieber. Tuy nhiên đó là những điểm tương đồng duy nhất giữa Isabella với những đứa trẻ bình thường khác. Bởi dù mới 6 tuổi nhưng Isabella hiện đã là một triệu phú với sở thích sử dụng những sản phẩm và dịch vụ xa tốt nhất.

Xã hội - Cuộc sống xa xỉ của triệu phú sắc đẹp 6 tuổi

Cô bé Isabella Barrett.

Với chiến thắng trong các cuộc thi sắc đẹp nhí cùng cơ hội được xuất hiện thường xuyên trong chương trình truyền hình thực tế Toodlers and Tiaras, hiện Isabella sở hữu hãng trang sức riêng và khối tài sản mà chúng ta cũng phải mơ ước.

Thay vì vòi vĩnh được đến ăn tại chuỗi cửa hàng của McDonald's hay tiệm bánh ngọt, Isabella thích gọi những món đắt tiền như thăn bò và tôm hùm, nghỉ trong khách sạn 5 sao và tủ quần áo của cô bé chật kín những bộ váy và giày thiết kế với tổng trị giá lên đến 10.000 USD (khoảng hơn 200 triệu đồng).

"Có gì không thích khi được làm triệu phú", Isabella nói. "Cháu là một siêu sao, cháu có thương hiệu trang sức của riêng mình và cháu muốn trở thành bà chủ. Cháu chưa bao giờ thua ở bất cứ điều gì và trong cuộc thi sắc đẹp nào cháu đã tham gia thì cháu đều chiến thắng. Nhưng thứ mà cháu thích nhất là giày dép. Cháu có 60 đôi giày tất cả".

Xã hội - Cuộc sống xa xỉ của triệu phú sắc đẹp 6 tuổi (Hình 2).Bé Isabella và mẹ Susanna

Theo luật pháp Mỹ thì chị Susanna và chồng là anh Antonio sẽ phải giữ phần lớn số tiền mà Isabella kiếm được, cô bé sẽ chỉ được phép động đến số tiền này cho tới khi được 18 tuổi. Tuy nhiên chị Susanna cũng thừa nhận rằng cô con gái bé nhỏ của chị chỉ thích xài những món đồ đắt tiền, xa xỉ.Hai năm trước, khi Isabella được 4 tuổi, chị Susanna đã phát hiện ra khả năng tuyệt vời của cô con gái nhỏ sau khi cho cô bé tham gia một cuộc thi sắc đẹp. Bà mẹ 39 tuổi nói: "Isabella chiến thắng trong các cuộc thi và được chọn để xuất hiện trên chương trình Toodlers & Tiaras. Bella rất thích sự hào nhoáng và diễn xuất rất tự nhiên. Hiện tại con bé đã sở hữu công việc kinh doanh của riêng mình và đã có đủ tiền ở ngân hàng cho một cuộc sống đầy đủ trong tương lại".

"Vợ chồng tôi không muốn làm con bé bị hư hỏng", chị nói. "Bạn thấy điều gì đã xảy ra với các ngôi sao nhỏ tuổi như Britney Spears rồi đấy, và tôi chắc chắn không muốn chuyện đó lặp lại với con gái mình. Tuy nhiên, cháu thích đồ đẹp vì thế chúng tôi chiều theo cháu. Chúng tôi mua nhiều đôi giày đẹp cho con bé. Phòng ngủ của Bella là ước mơ của tất cả các bé gái khác. Trong đó còn có cả những con ma nơ canh bởi những bộ váy của Bella rất đắt tiền và chúng tôi không thể để chúng bị nhàu nhĩ trong tủ quần áo được".

Isabella rất thích ở những khách sạn sang trọng. "Chúng tôi di chuyển rất nhiều mỗi khi tham gia một cuộc thi, cháu thích ở khách sạn 5 sao và được người khác phục vụ," Susanna nói.

"Isabella được phép gọi những món đắt đỏ như thăn bò và tôm hùm. Những lúc cao hứng, cháu còn chọn cả món ăn có giá lên tới 2.200 USD. Tôi biết điều này có vẻ hơi phô trương, nhưng chúng tôi xem đó là sở thích cá nhân của con gái," Susanna giải thích.

Xã hội - Cuộc sống xa xỉ của triệu phú sắc đẹp 6 tuổi (Hình 3).

Isabella ký tặng cho người hâm mộ. Ảnh: Mirror

Nhờ vào sự nổi tiếng của Isabella, hai mẹ con cô bé đã bắt đầu kinh doanh các món đồ mà người hâm mộ yêu thích khi thấy Isabella sử dụng.Dù chiến thắng được những giải lớn ở các cuộc thi sắc đẹp, nguồn thu chính của Isabella chủ yếu đến từ bộ sưu tập Glitzy Girl với những thỏi son bóng, túi xách và vòng tay quyến rũ cho các bé gái vừa được tung ra thị trường năm ngoái. Ý tưởng về bộ sưu tập này xuất phát từ những ngày tham gia các cuộc thi sắc đẹp của cô bé. Mỗi lần chiến thắng, Susanna lại tặng cho con gái của mình một chiếc vòng tay như một món quà khích lệ tinh thần.

Isabella cũng là gương mặt sáng giá của chương trình Toys R Us và vừa thu âm một ca khúc nhạc pop của riêng mình. Với trí tuệ sẵn có, cô bé còn là một học sinh giỏi ở trường khi có thể nói cả tiếng Italy, Đức và Tây Ban Nha. Thời gian rảnh rỗi cô bé sẽ học thể dục dụng cụ, tới các lớp khiêu vũ và thanh nhạc.

Mirror dẫn lời chị Susanna cho biết: "Mục đích tiếp theo sẽ là trở thành một ngôi sao Disney và tôi biết Isabella sẽ đạt được điều mà con bé muốn. Chắc chắn nó sẽ trở thành một Selena Gomez thứ hai".

"Tôi không phải một bà mẹ huênh hoang, tôi chỉ giúp cho Isabella đạt được giấc mơ của mình. Nếu một ngày nào đó con bé nói với tôi rằng nó không muốn làm gì nữa thì mọi chuyện vẫn ổn". Trong khi đó, bản thân cô bé Isabella thì khăng khăng rằng: "Cháu thích tất cả những điều này và sẽ không bao giờ ngừng lại. Cháu muốn trở thành một ngôi sao".

Theo Hướng Dương
Ngôi Sao

Hoa khôi mới cưới nhưng vẫn bám riết chồng tôi

Thứ 7, 13/04/2013 | 12:05
Dù vừa lấy chồng nhưng cô ta trơ tráo đến gặp chồng tôi, nói kết hôn vì để bố mẹ vui chứ cô ta không yêu. Rồi giơ tay ra bảo không thèm đeo nhẫn cưới, chỉ đợi chồng tôi đeo cho.

Hoa khôi Báo chí 'biện hộ' cho thế hệ 9X

Thứ 5, 28/03/2013 | 09:16
Đoạt danh hiệu “Miss Báo Chí 2012” khi đang là sinh viên năm thứ hai HV Báo chí và Tuyên truyền, (Á hậu Dương Tú Anh đoạt giải Á khôi 1 trong cuộc thi này) cô sinh viên Đoàn Mỹ Anh còn được bạn bè biết đến bởi thành tích học tập đáng nể.

Nữ sinh Nhân văn đăng quang hoa khôi 'vầng trăng khuyết'

Thứ 2, 15/04/2013 | 16:41
Vượt qua 10 thí sinh trong đêm chung kết, cô sinh viên khoa Tâm lý - ĐH KHXH & NV Nguyễn Thị Ánh Ngọc đã trở thành “vầng trăng khuyết” hoàn hảo nhất.