Ngày 9/11, thông tin từ bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, các bác sĩ (BS) tại bệnh viện này vừa cấp cứu thành công một ca tai nạn hy hữu cho cậu bé 13 tuổi, ngụ TP. Biên Hòa (Đồng Nai). Hiện tại tinh thần cậu bé cũng như vết thương đã ổn định trở lại.
Cậu bé nhập viện trong tình trạng “cậu nhỏ” bị sưng do “nghịch dại” là dùng nhẫn đeo vào nhưng không gỡ ra được.
Được biết, trước đó vào ngày 5/11, cậu bé này được người nhà đưa đến cấp cứu tại bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai trong tình trạng phù nề, xung huyết da quanh dương vật do bị một chiếc nhẫn kim loại thắt chặt lại không lấy ra được.
Tuy nhiên, do sợ bị la mắng nên cậu bé ngần ngại không dám nói cho cha mẹ biết. Phải hơn 1 ngày sau, "của quý" bị sưng tấy, loét, đau nhức... cậu bé mới dám nói cho cha mẹ biết.
Thấy vậy, cha mẹ cậu bé nhanh chóng đưa con đến bệnh viện để cấp cứu. Tại bệnh viện, các BS đã dùng kéo chuyên dùng cắt chiếc nhẫn, giúp máu lưu thông trở lại và may mắn cứu được “cậu nhỏ” cho cậu bé.
Theo các BS, trong trường hợp này nếu không được cấp cứu kịp thời, nguy cơ hoại tử dương vật rất cao.
Cũng theo ghi nhận của PV, trước đó, một thanh niên tên N.T.U. cũng tự ý “nghịch cậu nhỏ" của mình vì nghĩ rằng có viên sỏi trong “cậu nhỏ”. Các BS kể lại, thanh niên này trình bày rằng do cảm thấy đi tiểu gắt buốt và thấy có một vật thể rắn nghi sỏi niệu ở lỗ sáo nên đã tự ý lấy cây cỏ chọc vào để lấy sỏi ra.
Sau khi lấy cỏ chọc vào thì đã lấy được một phần sỏi nhưng cọng cỏ bị đẩy vào sâu bên trong niệu đạo nên không thể lấy ra được nữa. Sau đó, bệnh nhân tiểu máu vài lần nên sợ hãi đến khám tại bệnh viện An Bình.
Qua khám và siêu âm bụng chậu, các BS không còn thấy vật thể rắn nghi sỏi niệu ở lỗ sáo. Tuy nhiên, qua siêu âm BS phát hiện trong “cậu nhỏ” của thanh niên này có dị vật mỏng đi từ niệu đạo vào trong bàng quang dài 2cm. Sau đó, nhờ can thiệp y khoa, bệnh nhân đã đi tiểu ra cọng cỏ.
Các BS khuyến cáo khi gặp tai nạn hy hữu liên quan đến “cậu nhỏ” thì bệnh nhân cần sớm được người nhà đưa đến bệnh viện để các BS can thiệp kịp thời, tránh tình trạng quá muộn, không “cứu” được.