Theo tường trình của bà Hoàng Minh Thảo (SN 1969, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, vợ cũ của ông Cường): Sau khi ly hôn với ông Cường, 2 vợ chồng vẫn đồng sở hữu nhà đất ở số 333 Kim Mã, trị giá hàng chục tỷ đồng.
Báo chí cũng đã nhiều lần thông tin việc ông Cường bạo hành vợ cũ và con gái, cấm cho người thân này vào ngôi nhà, dù là đồng chủ sở hữu. Ông Cường cũng nhiều lần đưa người lạ xâm phạm tài sản chung hoặc khủng bố bằng điện thoại...
Chị Trang bị bố quay clip, đánh trọng thương
Theo bà Thảo, đêm 29/3 vừa qua, ông Cường tiếp tục cho nhiều người lạ chuyển đồ đạc đến ngôi nhà. Cháu Trang không đồng ý, sau đó có giằng co với một người cháu của ông Cường. Ngay lập tức, người đàn ông này nhảy vào đấm, đá vào đầu cháu Trang.
Cũng theo bà Thảo, chứng kiến cảnh con gái bị đánh, ông Cường chẳng những không can thiệp mà còn rút điện thoại di động ra quay clip. Thấy bố quay phim, cháu Trang cũng mang điện thoại của mình ra quay. Ông Cường lao vào đá tung chiếc điện thoại của con gái xuống đất, rồi đánh con gái túi bụi làm Trang đổ gập xuống, bất tỉnh.
Ngay trong đêm 29/3, chị Trang được công an phường Ngọc Khánh ký giấy giới thiệu đến BV Xanh Pôn khám thương. Sau khi được chụp chiếu, các bác sỹ kết luận, cổ Trang bị cong, vênh, trẹo sang một bên... Hiện chị Trang phải đeo gạc ở cổ để cố định xương và rất hoảng loạn.
Trước đó, báo điện tử Nguoiduatin.vn cũng đã thông tin việc BTC sự kiện "Ngày hội mua nhà giá gốc" bỗng huyên náo khi ông Nguyễn Trung Thành, chủ tịch HĐQT Cty truyền thông Asean C&C tuyên bố: ông Nguyễn Hữu Cường, chủ tịch CLB BĐS Hà Nội, là một trong nhiều người đã nhắn tin đe dọa BTC.
P.V