Tôi lấy vợ cách đây 10 năm, có với nhau một đứa con trai 8 tuổi. Trước khi đến với vợ tôi bây giờ, tôi từng lấy một vợ khác nhưng sống với nhau được 1 tháng thì ly hôn vì tôi và vợ đầu không hợp nhau, gia đình hai bên lại mâu thuẫn.
Sau đó, tôi đến với vợ tôi bây giờ và sống khá hạnh phúc đến bây giờ. Vợ tôi kém tôi 8 tuổi, không có việc làm, chỉ ở nhà nội trợ và chăm com. Tôi là lao động chính, kiếm tiền nuôi cả nhà. Tuy vất vả nhưng thấy vợ con vui và đầy đủ là tôi hạnh phúc rồi.
Mỗi tối gần đây vợ tôi bỗng nhiên có dấu hiệu lạ khi thường xuyên bỏ sang phòng khác ngủ. Ảnh minh họa.
Tuy nhiên, mỗi tối gần đây vợ tôi bỗng nhiên có dấu hiệu lạ khi thường xuyên bỏ sang phòng khác ngủ. Tôi hỏi thì cô ấy lấy lý do vì tôi đi làm mệt, muốn cho tôi nghỉ ngơi. Tuy nhiên, khi tôi đến ôm hôn, cưng nựng muốn “ chuyện ấy ” thì vợ tôi lại cáu gắt đẩy tôi ra.
Cũng trong thời gian này, vợ tôi thường xuyên tỏ ra không hài lòng với mọi chuyện trong nhà. Hễ cứ thấy tôi đi làm là cô ấy đá thúng đụng nia. Cơm nước cũng không chu tất như mọi khi mà bữa có bữa không. Nhà cửa cũng không lau dọn, quần áo để đống cả mấy ngày liền đến bốc mùi cũng không đem đi giặt.
Tôi bắt đầu thấy vợ có vấn đề nên có hỏi xem đang khúc mắc vấn đề gì, có thể nói để tôi giúp đỡ nhưng cô ấy cứ gạt phăng đi. Đôi lúc vợ tôi còn bảo “Anh thì làm được cái gì. Anh có cho tôi sang Mỹ chơi một chuyến được không”. Tôi khá bất ngờ với lời nói hỗn láo của vợ nên có quát tháo lại, vợ tôi nghe xong im lặng bỏ đi.
Nhiều lúc đi làm cả ngày, về nhà lại thấy vợ trái tính, nhà cửa lộn xộn, cơm nước không có mà ăn mà tôi chán vô cùng.
Mấy hôm nay, vợ tôi lại chì chiết bảo tôi lâu lắm không đưa mẹ con cô ấy ra ngoài ăn. Thú thật không phải tôi không muốn mà do thời gian này công việc nhiều quá, lương cũng bị cắt giảm