Gặp cận vệ của Lưu Yểm
Sau cuộc gặp gỡ với ông Tư Sên (81 tuổi, tên thật là Huỳnh Văn Sên), một người dân sống lâu năm ở gần Dốc 47, chúng tôi tiếp tục liên hệ với các cán bộ TP.Biên Hòa để xin lại hồ sơ. Tại đây, một cán bộ văn thư cho biết, hiện tại thành phố không có lưu những hồ sơ từ trước năm 1975.
Tuy nhiên, theo vị cán bộ này được biết, khoảng trước thời điểm giải phóng, người tỉnh trưởng cuối cùng của Biên Hòa tên là Lưu Yểm.
Phần bệ đỡ tượng Phật không phải đuôi quả đại bác như người dân hay gọi.
Theo nguồn tin của PV báo Người Đưa Tin, ông Sáu Chinh (86 tuổi, tên thường thật là Quang Thanh) ngụ tại TP.Biên Hòa chính là người cận vệ cuối cùng của Tỉnh trưởng Lưu Yểm nay vẫn còn sống.
Ông Chinh cho rằng Lưu Yểm không phải là người xây dựng tượng phật ở Dốc 47. Theo ông, Lưu Yểm vốn là người Việt gốc Hoa, quê ở tỉnh Bạc Liêu. Trước ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng (30/4/1975), ông này sống ở vùng Chợ Lớn của Sài Gòn xưa.
Từ đầu năm 1974, Lưu Yểm bị điều từ Phước Long (Sông Bé cũ) về làm Tỉnh trưởng Biên Hòa. Ngày 30/4/1975, Lưu Yểm đã dẫn cả gia đình lên máy bay quân sự trốn khỏi Biên Hòa và sang định cư bên Mỹ. Như vậy, có thể khẳng định Lưu Yểm không phải chủ nhân của công trình này.
Ông Chinh cho biết: “Thời gian tôi làm cận vệ cho ông Yểm tại Biên Hòa thì công trình này đã được xây. Khi ấy có người tên Trần Ngọc Thới, là người xây công trình này có đề xuất với ông Yểm xin nguồn vốn tài trợ. Do mới làm tỉnh trưởng, lại muốn được lòng dân nên ông Yểm có lấy ngân sách hỗ trợ cho công trình này”.
“Tuy nhiên, khi công trình chưa kịp hoàn thành thì miền Nam giải phóng, ông Yểm bỏ đi nước ngoài còn ông Thới thì không ai biết rõ tung tích. Từ khi ấy cho đến bây giờ mọi manh mối về ông Thới tôi khô