Đâm bé gái 10 tuổi tử vong để cướp tài sản
17h ngày 4/1, một vụ giết người, cướp tài sản xảy ra tại tiệm cầm đồ Đại Phước, thôn Kế Sung Thượng, xã Phú Diên, huyện Phú Vang (Thừa Thiên - Huế).
Nạn nhân là cháu Nguyễn Thị Thùy T. (10 tuổi, con ông Nguyễn Đại Sơn, chủ tiệm cầm đồ Đại Phước ở thôn Kế Sung Thượng, xã Phú Diên, huyện Phú Vang.
Công an huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế nhận được tin báo đã nhanh chóng có mặt ở hiện trường và bắt giữ Nguyễn Văn Việt (SN 1984, trú tại xã Phú Diên, huyện Phú Vang).
Nguồn tin trên báo Tổ Quốc, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế ra quyết định khởi tố vụ án giết người cướp tài sản, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Việt.
Sau 3 ngày cấp cứu tại bệnh viện, cháu Nguyễn Thị Thùy T. đã tử vong.
Tài xế taxi nghi bị khách cứa cổ ngay trên xe
Khuya ngày 13/1, anh P.T.N. (38 tuổi, ngụ huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) điều khiển xe taxi mang BKS 69A.03... của hãng H.P. đến đón 2 khách trên địa bàn phường 9, TP.Cà Mau.
Sau khi đón cả 2 người, khách yêu cầu anh N. chạy xe vòng quanh một số tuyến đường ở TP.Cà Mau. Đến khoảng 1h sáng 14/1, khi đến đoạn đường vắng gần bến tàu A (thuộc phường 1, TP.Cà Mau) thì yêu cầu dừng xe. Xe vừa dừng, anh N. được cho là bị 1 trong 2 thanh niên ngồi phía sau dùng dao cứa vào cổ. Anh N. sợ hãi tông cửa xe chạy ra ngoài tri hô.
Người dân gần đó thấy anh N. bị thương đã đưa vào bệnh viện cấp cứu. Lực lượng chức năng khi đến hiện trường thì trên xe taxi không còn ai, nhiều vật dụng trên xe vẫn còn.
Thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau, anh N. nhập viện khoảng 1h10 ngày 14/1 trong tình trạng hôn mê, có vết thương vùng cổ dài khoảng 10cm đang rỉ máu. Sau khi cấp cứu, anh N. đã được các bác sĩ đưa lên phòng mổ. Hiện anh N. đã tỉnh, có thể nói chuyện nhưng vẫn còn khá đau.
Chị H.C.T. (vợ anh N.) cho biết, trước đây, anh N. có chạy xe cho một hãng taxi ở Cà Mau. Sau đó, anh N. nghỉ làm rồi 2 vợ chồng lên TP.HCM làm công nhân. Sau đó, vợ chồng anh N. quay về Cà Mau và anh N. mới trở lại chạy xe taxi khoảng 2 tháng nay.
Theo vợ anh N., từ trước tới giờ anh N. sống rất hiền lành, chỉ lo làm ăn để nuôi vợ con chứ không gây thù oán gì với ai.
TP.HCM: Người đàn ông báo bị cướp 250 triệu đồng ngày cận Tết
Vụ việc này diễn ra cách đây khoảng 2 năm. Thông tin trên báo Dân Trí, ngày 31/12/2016, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đang tiến hành điều tra, truy xét vụ một người đàn ông trình báo bị cướp 250 triệu đồng khi lưu thông qua khu vực cầu Bình Lợi.
Nạn nhân là ông D.V.H. (43 tuổi, ngụ quận Tân Bình). Theo khai báo, vào lúc 3h ngày 29/12, ông H. đến chợ đầu mối Thủ Đức để thu tiền từ các bạn hàng. Khoảng 2 tiếng sau, ông H. điều khiển xe máy trở về nhà. Khi lưu thông đến cầu Bình Lợi (thuộc phường 13, quận Bình Thạnh), ông bị 4 đối tượng đi trên 2 xe máy áp sát, chặn lại.
Theo lời ông H. kể, 4 đối tượng rút dao trong người ra kề vào cổ ông khống chế, sau đó mở cốp xe của ông và lấy đi 250 triệu đồng rồi tẩu thoát khỏi hiện trường.
Các đối tượng vừa rời đi, ông H. tri hô nhờ giúp đỡ nhưng thời điểm đó vắng người qua lại nên không ai đuổi theo. Ông H. đã đến Công an phường 13, quận Bình Thạnh trình báo sự việc.
Mộc Miên (Tổng hợp)