Khoảng cách 5 năm của một cặp sinh đôi này khiến mọi người khó tin đến ngạc nhiên, hơn nữa chúng lại giống nhau như đúc, người anh như một phiên bản lớn hơn của người em khi mới sinh.
Vợ chồng ông bà Blake hạnh phúc bên hai con sinh đôi
Sự thật khó tin
Sinh đôi vốn đã là một trường hợp hiếm gặp, nhưng trường hợp cặp sinh đôi một trai một gái của anh em Reuben Blake và Floren lại là một câu chuyện hiếm gặp hơn bởi chúng cách nhau đến 5 năm. Mặc dù họ cùng được sinh ra từ một phôi thai bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm, nhưng ca cấy ghép của người anh trai Reuben lại thành công trước, trong khi đó người em gái, Floren phải mãi đến một năm sau mới thành công.
Ông bà Jody Blake và Simon Blake bố mẹ của chúng không giấu được niềm vui mừng khi nói về điều kỳ diệu của hai đứa con sinh đôi có khoảng cách lớn đến như vậy. Ông bố Blake, một giảng viên kinh tế, tự hào khoe: "Tôi đã bảo mọi người là tôi có thể sinh con. Mọi người rất quan tâm hỏi han đến tình hình đứa bé mới sinh ra sao cũng như người anh trai Reuben, khi đó tôi không thể không vui mừng thốt lên rằng ồ! chúng là cặp sinh đôi đấy. Khi đó hầu hết mọi người đều nhìn chúng tôi một cách đầy nghi ngờ và rất ngạc nhiên".
Còn bà mẹ Simon, nhân viên của một tổ chức làm từ thiện, chia sẻ thêm: "Điều này tưởng như là một câu chuyện siêu tưởng nhưng thực sự là như vậy, mọi người đã rất bất ngờ và đến mức họ phải mất vài phút để trấn tĩnh lại mới dám tin vào điều đó. Vợ chồng tôi cũng mang nặng đẻ đau chín tháng mới sinh được đứa bé gái thứ hai, khi biết chúng tôi có đứa bé thứ hai, tôi đã rất ngạc nhiên phải thốt ra lạy chúa, Reuben có đứa em sinh đôi, thật là một điều vô cùng đặc biệt".
Niềm hạnh phúc vỡ òa của vợ chồng hiếm muộn
Được biết, cặp vợ chồng này cưới nhau đã lâu nhưng chưa có con. Sau nhiều năm đi khám và điều trị vẫn không có kết quả. Cuối cùng họ quyết định nhờ sự can thiệp của y học. Vào năm 2005 các bác sĩ đã tiến hành thụ tinh trong ống nghiệm cho 5 phôi thai, nhưng chỉ có 2 phôi thai trong số đó được cấy vào tử cung của bà Simon. Kết quả đến ngày 9/9/2006, một bé trai khỏe mạnh Reuben chào đời trong niềm vui mừng hạnh phúc của cặp vợ chồng hiếm muộn này.
Ngay sau đó, ba phôi thai còn lại được đóng băng bảo quản cho đến khi cặp đôi này muốn có thêm một đứa trẻ nữa vào tháng 3 năm 2011. Nhưng chỉ có một phôi thai còn sống sót trong quá trình bảo quản, kết quả thật bất ngờ: Sau 39 tuần, một bé gái xinh xắn Floren chào đời bằng phương pháp mổ đẻ. Lúc này thì người anh trai là Reuben tỏ ra rất thích chơi đùa và yêu quý đứa em gái nhỏ bé cùng sinh đôi với mình. Mặc dù hai đứa trẻ khác nhau về giới tính lại cách nhau đến 5 năm, nhưng vẻ bề ngoài của hai anh em rất giống nhau, Reuben như một phiên bản lớn hơn của Floren, người bố vui mừng chia sẻ.
Nhắc lại về việc quyết định có em bé thứ hai, ông Blake cho biết: "Chúng tôi ước muốn một gia đình đông đủ hơn là chỉ có hai vợ chồng với một đứa con. Nhưng điều khiến chúng tôi bất ngờ đó là khoảng cách tuổi của hai cháu, sinh đôi mà lại hơn kém nhau 5 tuổi. Bạn sẽ không thể hiểu được tại sao một sinh mệnh lại có thể sống sót qua một thời gian dài đóng băng như thế".
Các bác sĩ tại Trung tâm y học sinh sản Bristol (Anh), điều trị cho vợ chồng Blake cho hay, quyết định đóng băng phôi thai đã thụ tinh trong ống nghiệm là một giải pháp an toàn hơn, nếu như trong trường hợp bố mẹ chúng muốn có thêm em bé. Đây là một trường hợp đặc biệt và hiếm gặp.
Thiên Vũ (theo Daily Mail)