Cái chết bất thường của một cán bộ thuộc sở GTVT
Sáng 21/6, tin tức từ sở GTVT Bến Tre cho biết, ông Hà Văn Thảo (50 tuổi, ngụ TP.Bến Tre, tỉnh Bến Tre), được phát hiện chết bất thường tại trụ sở làm việc. Được biết, trước khi xảy ra vụ việc, ông Thảo là Chủ tịch Hội đồng quản trị đoạn Quản lý giao thông thủy bộ Bến Tre.
Phòng làm việc của ông Thảo.
Trước đó, vào khoảng 1h30 ngày 20/6, đã quá khuya nhưng không thấy chồng đi làm về như thường lệ, nên vợ ông Thảo vội đi tìm.
Khi đến trụ sở làm việc của ông Thảo tại xã Phú Hưng (TP.Bến Tre, tỉnh Bến Tre), người phụ nữ này đề nghị bảo vệ lên mở cửa phòng làm việc của chồng mình. Khi cánh cửa vừa được mở ra cũng là lúc vợ ông Thảo và nhân viên bảo vệ phải chứng kiến cảnh tượng hãi hùng.
Quan sát phòng làm việc, vợ ông Thảo bàng hoàng phát hiện máu chảy trên sàn nhà. Không những thế, ông Thảo nằm gục trên ghế làm việc. Đặc biệt, ở bụng ông Thảo có nhiều vết thương do dao đâm. Quá sợ hãi, vợ ông Thảo gào thét gọi chồng. Thế nhưng, sau khi kiểm tra thì mới hay biết ông Thảo đã tử vong trước khi được phát hiện.
Cái chết của ông Thảo không chỉ khiến người thân mà người dân địa phương không khỏi bàng hoàng, sửng sốt.
Một người dân tại xã Phú Hưng cho hay: “Ông Thảo vốn rất hiền lành, chưa từng thấy ông ấy có mâu thuẫn, xích mích với ai. Hơn nữa, vào ngày 20/6, mọi người còn thấy người đàn ông này đi làm và rất vui vẻ. Vậy mà không hiểu nguyên nhân gì chỉ sau một đêm ở lại trụ sở làm việc, ông Thảo đã ra đi và để lại nỗi mất mát quá lớn cho người thân, gia đình”.
Kể từ khi vụ việc xảy ra, dư luận địa phương xôn xao bàn tàn về nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Thảo. Dù chưa có kết luận của cơ quan điều tra nhưng không ít người nghi ngờ, với những dấu hiệu tại hiện trường ch