Chào độc giả mục tâm sự, khi viết những dòng này ra là lúc tâm trạng em rối bời vì đang đứng giữa chồng, cha của các con em và gia đình mình. Đây cũng là lúc em phát hiện chồng mình đang âm thầm lên kế hoạch trả thù em và gia đình em.
Không ngờ bao lâu nay chồng tôi che giấu bí mật thâm hiểm như vậy. Ảnh minh họa.
Trước khi đến với chồng em bây giờ, em đã từng trải qua một mối tình sâu nặng với người đàn ông khác. Gia đình anh ấy và gia đình em đã kết thông gia từ khi chúng em chưa sinh ra, ba anh ấy và bố em là bạn học xưa. Lớn lên, hai đứa cùng học đại học ở Hà Nội, được ba mẹ hai bên mai mối nên chúng em đến với nhau mà không tính toán gì.
Thời gian đó, tình cảm của em và người cũ rất hạnh phúc, cho đến khi anh ấy nhận được học bổng sang Nga du học. 1 năm đầu tình cảm của bọn em vẫn tốt, hai đứa thường xuyên liên lạc với nhau qua mạng, Yahoo và Webcam. Sau đó, anh ấy dần thờ ơ, ít liên lạc với em hơn.
Qua một người bạn, em biết được anh ấy đã có tình cảm với người con gái khác bên đó nên em đã chủ động chia tay trước.
Biết em chia tay anh ấy, bố mẹ em buồn lòng lắm. Mẹ ra sức động viên em vì mẹ hiểu con gái mối tình đầu đẹp và bị phản bội đau khổ đến như thế nào. Suốt một thời gian dài, từ lúc còn học đại học đến khi ra trường, em vẫn mang nỗi đau đó mà không dám yêu ai.
Rồi anh ấy, chồng em bây giờ vào làm cho công ty bố em. Anh ấy trông khá cao ráo, khôi ngô, tuấn tú, ánh mắt cũng rất sáng và đầy ý chí phấn đấu.
Sau vài lần chạm mặt ở công ty bố, anh ấy đã chủ động liên lạc và rủ em đi chơi. Những câu chuyện hài hước, rồi có lúc là những chuyện buồn trong cuộc đời anh khiến em rung động lúc nào không hay.
7 tháng đi chơi với anh em mới đồng ý nhận lời yêu. Thế nhưng, khi dẫn anh ấy về nhà chơi, bố và mẹ em ngạc nhiên. Sắc mặt