Trở về khu dân cư số 4, đường Trần Huy Liệu, phường Văn Miếu (Nam Định), chúng tôi đến thăm nhà bà cháu bà Bùi Thị Thiếp trong bài viết "Xót xa bố mất nằm ghế chờ, 2 con nhỏ 3-5 tuổi xin tiền mua quan tài" đăng trên báo điện tử Người đưa tin ngày 17/4/2016.
Gần 350 triệu đến với hai bé xin tiền mua quan tài cho bố
Trong căn nhà hơn chục mét vuông, khoảng trống chỉ đủ chỗ đặt vài ba chiếc ghế nhựa cho khách đến ngồi, bà Bùi Thị Thiếp vừa ngồi ôm cháu nội vừa nghẹn ngào: “Tôi chỉ sinh được có một mình thằng Đ., nó lập gia đình, có hai đứa con xong là lần lượt cả con dâu con trai đều bỏ tôi ra đi cả rồi. Bây giờ chỉ còn mẹ già, hai đứa cháu nhỏ và bàn thờ hai vợ chồng nó…”
Con dâu bà Thiếp bị bệnh ung thư phổi, đã mất cách đây hơn một năm cũng vì không có tiền chạy chữa. Mới đây, anh Chu Ngọc Đ. – con trai bà cũng bị ung thư vòm họng mà qua đời. Gia đình không có điều kiện để lo cho đám tang của anh Đ., hai đứa bé ở tuổi học mẫu giáo phải đi từng nhà xin tiền để mua quan tài cho bố.
Thương cảm hoàn cảnh của hai đứa bé Chu Quý Tùng (5 tuổi) và Chu Ngọc Anh (3 tuổi) mất đi cả mẹ và bố khi còn quá nhỏ, bà nội thì đã cao tuổi, chi hội phụ nữ khu dân cư số 4, tổ dân phố cùng phường Văn Miếu (Nam Định) đã đứng lên kêu gọi sự giúp đỡ, hỗ trợ của các nhà hảo tâm đối với các cháu.
Chi hội trưởng hội phụ nữ khu dân cư số 4 - bà Trần Thị Thanh Hồng cùng với phường Văn Miếu đứng lên kêu gọi ủng hộ cho hai cháu bé.
Phóng viên báo điện tử Người đưa tin cũng đã đến chia sẻ với mất mát của gia đình, chia sẻ hoàn cảnh đặc biệt này đến độc giả mong muốn có được sự quan tâm của các mạnh thường quân dành cho hai cháu.
Ngay khi hoàn cảnh của hai cháu bé được đưa tin, rất nhiều độc giả đã gọi đến tòa soạn báo Người đưa tin bày tỏ lòng thương cảm