Những ngày đầu tháng 4/2016, các thành viên Nhóm từ thiện kết nối Huế đến thăm gia đình của anh Lê Hữu Phương (43 tuổi) và chị Nguyễn Thị Như Ý (29 tuổi) hiện trú tại tổ 1 phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Nhìn anh Phương nằm trên giường bệnh cũng như lời kể của chị Ý, mọi người không cầm được nước mắt khi nghe chứng kiến tai ương liên tiếp giáng xuống đôi vai người phụ nữ có thân hình mảnh mai này.
Chị Ý cho biết hai vợ chồng cưới nhau được khá lâu và có được 2 đứa con khi một đứa mới đi học và đứa còn lại mới tầm 4 tuổi. Cuộc sống của họ có đôi chút nghèo khó, vất vả. Nhưng sự nỗ lực của anh Phương giúp vợ con chị Ý không đến nỗi vất vả. Mọi thứ vẫn nhẹ nhàng trôi đi trong hạnh phúc nếu như không có ngày mà anh Phương bất ngờ bị tai nạn giao thông.
Một số nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí giúp chị Ý lo tiền trả nợ viện phí và phẫu thuật cho anh Phương
"Do chấn thương trong vụ tai nạn quá nặng, anh Phương buộc phải cưa sọ. Đến giờ, chồng tôi đã nằm viện điều trị đã 7 tháng rưỡi. Trước giờ, mọi việc đều do anh ấy một tay lo lắng chi tiêu trong nhà. Đến khi anh ấy nằm xuống vì tai nạn, mọi thứ trở nên khó khăn với ba mẹ con tôi", vừa nhìn chồng, chị Ý kể tiếp.
Tiền bạc không có lại phải chi trả những khoản tiền phát sinh việc phẫu thuật, đến nay số viện phí mà anh Phương đang nợ bệnh viện khoảng 160 triệu đồng. Gia đình anh Phương, chị Ý gặp đại nạn, nhưng đôi bên gia đình đều không thể hỗ trợ được anh chị.
Được biết anh chị em họ hàngvà gia đình đôi bên nội ngoại đều khó khăn, mà bản thân anh Phương lại không có bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội. Oái oăm hơn người gây tai nạn cho anh Phương gia cảnh cũng không khá hơn là bao. Thế nên bao nhiêu khó khăn, chuyện xoay sở về tiền bạc vừa lo chăm sóc cho chồng, cho con đều đè nặng trên đôi vai của chị Ý.