Mặc dù chỉ còn hơn một giờ nữa trận giao hữu giữa ĐTVN và Man City sẽ chính thức bắt đầu. Tuy nhiên, đến thời điểm này lượng vé ở chợ đen vẫn còn khá nhiều. Cũng chính bởi sự thờ ơ của người hâm mộ mà cánh phe vé buộc phải giảm giá nhằm thu hồi lại chút vốn.
Theo ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin , quanh khu vực sân vận động Mỹ Đình vẫn có hàng trăm phe vé đang chào mời người xem. Mức giá được hạ xuống rất thấp. Cụ thể, 1 tấm vé khán đài A, B niêm yết BTC giá 1,5 triệu và 1,8 triệu chỉ còn khoảng 500 đến 700 nghìn. Giá vé khán đài B giá 1 triệu được hạ xuống còn 400 nghìn. Giá vé khán đài C, D giá 600 ngàn giờ phe vé chỉ rao bán với giá 200 đến 300 nghìn đồng. Dự kiến từ giờ cho tới thời điểm trận đấu bắt đầu, giá vé có thể tiếp tục xuống thấp.
Trước giờ G, rất đông phe vé vẫn tranh thủ bán vé mới giá... bù lỗ.
Anh T., một người bán vé cho biết, hôm 19/7 khi BTC bán vé anh đã tranh thủ xếp hàng để mua hai cặp vé khán đài A loại 1.500.000 đồng/vé và hy vọng sẽ bán được để kiếm ít tiền chênh lệch. Lần đầu tranh thủ “phe vé” đã không được như ý muốn và giờ anh chỉ mong đẩy được hai cặp vé đi để gỡ gạc chút tiền. Hiện tại anh cắt lỗ giao bán với mức 1.000.000 đồng/vé nhưng vấn vẫn không có người mua.
Sự ế ẩm vé xem trận đấu giữa Man City và ĐT Việt Nam khiến cho dân phe vé ngán ngẩm và có cả những người muốn tranh thủ kiếm thêm “dở khóc dở cười”…
Những hình ảnh PV báo Người Đưa Tin ghi nhận tại khu vực quanh SVĐ Mỹ Đình trước giờ ra sân trận ĐT Việt Nam gặp CLB Man City.