Ngôi làng Pốt thuộc xã Song An, thị xã An Khê (Gia Lai) có khoảng gần 100 hộ dân sinh sống. Trong đó, 90% dân số là người dân tộc Ba Na . Mặc dù thuộc địa hình cao nguyên, nhưng người dân sống trong làng Pốt ít khi bị thiếu nước sạch sinh hoạt.
Cổng chào dẫn vào làng Pốt
Tiết lộ về điều này, anh Vương Kế Lê (29 tuổi, ngụ thị xã An Khê) chia sẻ: “Ở Pốt có gần 15 vòi nước cung cấp cho cả làng sử dụng. Điểm đặc biệt của những vòi nước này là chảy liên tục cả ngày lẫn đêm . Người dân vẫn để cho nước trong vòi chảy tự nhiên, chứ không khóa van lại như những vòi nước thông thường”.
Vòi nước có gắn van nhưng người dân không hề khóa mà để cho nước chảy tự nhiên
“Nếu như ở các vùng cao nguyên khác người dân sử dụng giếng để lấy nước thì ở làng Pốt, người Ba Na lại sử dụng nước từ các vòi phun “ vĩnh cửu ”. Hầu hết mọi sinh hoạt của người dân như nấu ăn, tắm gội, giặt giũ… đều dùng tới nước ở vòi phun này. Thậm chí, vào mùa khô người dân trong làng còn dùng nước từ nguồn này để uống”, anh Lê kể tiếp.
Nhiều người dân còn dùng nguồn nước này để uống
Qua trải nghiệm thực tế, chúng tôi nhận thấy nước từ các vòi phun này rất trong suốt, không mùi và có vị hơi ngọt của nước suối tự nhiên. Để hiểu hơn về nguồn gốc của những vòi nước kỳ lạ này, chúng tôi đã theo chân anh Lê đến nhà của ông Y Yang (52 tuổi), một người Ba Na sống lâu năm ở đây.
Tiếp chúng tôi tại căn nhà riêng của mình, ông Yang nhiệt tình kể: “Những vòi nước này xuất hiện từ trước khi có làng Pốt. Những người đi rừng kể lại, lúc đầu họ thấy một tia nước nhỏ bắn lên từ dưới đất. Thấy lạ, họ dùng cây đâm xuống xem có thứ gì bên dưới. Và khi rút cây lên, họ bất