Dù kém Trần Văn Dũng 18 tuổi, nhưng chị T vẫn bị “khuất phục” bởi “bản lĩnh đại ca” của hắn và nhanh chóng bập vào tình yêu với kẻ lưu manh mà không hề hay biết.
Nhưng càng gần nhau, bản chất giang hồ của Dũng càng bộc lộ. Khi nhận ra bản chất của Dũng cũng là lúc chị T đã có bầu tháng thứ 3. Dù tìm mọi cách trốn chạy nhưng chị T vẫn không thoát được sự truy lùng gắt gao của Dũng và đàn em. Để trả thù người yêu dám rời bỏ mình, Dũng nhốt chị T trong 3 ngày liền không cho ăn uống và đánh đập dã man.
Chân dung kẻ vũ phu
Đối tượng Trần Văn Dũng (ảnh nhỏ) và số vũ khí thô sơ thu được tại nhà của Dũng.
Sinh năm 1975, nhưng Trần Văn Dũng, SN 1975 (có 2 tên gọi khác là Tư Quỳ và Tư Lăng), hiện trú tại Phùng Khoang, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm đã có bề dày “thành tích” xộ khám. Mới gần 17 tuổi hắn đã bị TAND Hà Nội tuyên phạt 17 năm tù về tội cố ý giết người vào năm 1993.
Đến năm 2009, Dũng ra tù. Sau khi Dũng ra tù, hắn trở về địa phương lập gia đình và có một bé trai. Tưởng có gia đình Dũng sẽ thay tâm đổi tính nhưng không, với bản chất giang hồ, Dũng đã chiêu mộ dân anh chị ở khắp nơi về dưới “trướng” quy tụ.
Hắn kiếm tiền từ việc cho vay nặng lãi và lấy ma túy đá để nuôi lũ đàn em. Ngoài cho vay nặng lãi, Dũng còn thường xuyên tụ tập đàn em gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích với nhiều bị hại. Tuy nhiên, do sợ Dũng nên tại khu vực này không một người dân nào dám trình báo, tố cáo hành vi của Dũng.
Ngôi nhà ba tầng của Dũng nằm sâu trong một con ngõ nhỏ là nơi nội bất xuất, ngoại bất nhập. Để “bảo vệ giang sơn” của mình và đám đệ tử, Dũng đầu tư lắp hẳn một hệ thống camera chằng chịt quanh nhà và ngụy trang cả trong hộp công tơ điện ngay từ đầu ngõ, cách nhà hắn 150m để theo dõi mọi hoạt động ở bên ngoài đề phòng khi có “biế