Những ngày qua, cộng đồng mạng lại tiếp tục được một phen “dậy sóng” trước câu chuyện mà cô dâu V.N.B. chia sẻ trên trang cá nhân về việc bị nhiếp ảnh gia thuê người đến đập phá đám cưới để đòi tiền.
Chia sẻ với PV Báo Người Đưa Tin, chị V.N.B kể lại: “Sự việc là vợ chồng mình book show chụp ảnh cưới bên P.L.A wedding do nhiếp ảnh gia tên D. làm chủ.
Tuy nhiên, sau khi chụp hình xong thì mình thấy hình ảnh chụp rất tệ trong khi đó mình có đặt cọc tiền 9 triệu 500 ngàn và chi phí ăn ở khách sạn tàu bè di chuyển trong suốt chuyến đi là 15 triệu. Tổng cộng hết 25 triệu.
Sau khi không được hình ảnh ưng ý vợ chồng mình quyết định không làm việc với anh D. nữa chấp nhận mất trắng 25 triệu và không nhận bất cứ tấm hình nào từ anh D. Trong một đoạn ghi âm mình có ghi lại được chính anh D. cũng thừa nhận là bể show thiếu hình”.
Vì làm việc không có hợp đồng cho nên V.N.B cho biết lần cuối cùng thỏa thuận sự việc trên cách đây 2 tháng. Bên cô dâu chú rể chấp nhận mất 25 triệu và nhiếp ảnh gia D. chịu tiền vé máy bay.
N.B đăng tải sự việc trên trang cá nhân phàn nàn về phong cách làm việc thiếu chuyên nghiệp của studio ảnh cưới này: “Trong khi nhận một show như vậy mà không đủ thiết bị hay ống kính, nhờ vợ chồng mình đi mượn, mà vì bọn mình cũng bận không lấy được nên là cả bộ hình thiếu góc rộng.
Make up thì không đầy đủ đồ dùng, mang được 3 cây son, tất cả là dùng son của mình mang theo. Rồi đi theo mình mà không mang kem dặm, khi ở trên núi chụp ảnh, lông mi giả của mình bị bong ra nhưng không có keo để dán lại”.
Sau đó, hai bên hẹn giải quyết và phía studio đã nhận sai đề nghị đền hợp đồng nhưng N.B cho biết vợ chồng cô quyết định bỏ 9 triệu 500 ngàn tiền cọc và hơn 15 triệu tiền chi phí đi lại ăn ở cho 3 ngày ở Lý Sơn – Hội An – Lăng Cô.
Phía cô dâu chú rể cũng cho biết đồng ý bỏ 25 triệu đó và không lấy bất cứ hình gốc nào từ nhiếp ảnh gia D. Cô dâu cho biết tất cả hình trong album của họ đều do máy phụ tặng lại.
Những tưởng sự việc đã dàn xếp xong thế nhưng vào ngày 28/10 vừa qua, đúng ngày trọng đại của mình, cô dâu và chú rể một lần nữa sững sờ trước hành động của nhiếp ảnh gia và ekip.
Theo lời kể của N.B: “Họ thuê một đám người mặc áo đen xông vào đám cưới của mình. Lúc đó mình đang đi chào khách từng bàn mà họ xông vào tìm kêu mình ra có D. muốn nói chuyện, mình còn chưa định hình D. là ai vì chuyện êm xuôi đã qua 2 tháng rồi...
Có camera ghi lại toàn bộ là họ muốn phá đám và tống tiền, bắt gia đình mình chi trả thêm 15 triệu nói là tiền vé máy bay. Trong khi lần cuối giải quyết 2 bên đã đồng ý mình mất cọc với mọi chi phí, bên đó mất tiền vé máy bay coi như bồi thường”.
Nhiếp ảnh gia D. đã đòi thêm máy phụ 11 triệu tiền vé máy bay và coi như 2 bên không liên quan nhau nữa. Tuy nhiên cô dâu khẳng định chị chỉ sử dụng khoảng 30-40% hình ảnh của máy phụ, còn lại vợ chồng chị chụp tại Sài Gòn.
Khi chia sẻ với PV Báo Người Đưa Tin, cô dâu N.B tỏ vẻ ấm ức. Cô cho rằng mình mất 40 triệu đồng nhưng không thu lại được gì ngược lại còn bị mang tiếng. Điều khiến cô bức xúc nhất là chuyện nhiếp ảnh gia D. rất hung hăng vào đám cưới tống tiền.
“Khi thấy D. đến mình đã mời anh ra ngoài đợi sau khi cưới xong rồi sẽ nói chuyện. Thế nhưng bố mẹ biết được nên đã kéo vào bên trong, người bên ekip cũng hù dọa bố mẹ mình nên họ đã phải thanh toán thêm 15 triệu”, N.B nói.
Cho đến nay, khi đăng tải câu chuyện trên mạng, cô dâu N.B cho biết vẫn chưa thấy bên nhiếp ảnh gia D. có động thái gì, họ vẫn im lặng.
Chia sẻ câu chuyện trên facebook, N.B bày tỏ: “Mình chỉ muốn bên đó nhận lỗi sai và xin lỗi vợ chồng mình. Tiền cũng mất rồi và mình chưa bao giờ đề cao đồng tiền trong chuyện này như bên đó cả. Nhưng mình rất buồn bực khi đám cưới – ngày trọng đại cả đời người mới có một mà lại tới phá như vậy”.
Câu chuyện mà cô dâu V.N.B đăng tải trên mạng xã hội cũng đã nhanh chóng nhận được rất nhiều sự quan tâm, tranh cãi nhiều chiều từ người dùng mạng.
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc!
Thanh Lam