Phản ánh đến báo Người Đưa Tin, ông Nguyễn Đình Kiên (SN 1974, ở thôn Tân Hưng, xã Công Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) bức xúc về việc người con trai của ông là Nguyễn Đình K. (SN 2002, tên thường gọi là Cường, học sinh lớp 7 trường THCS Công Lý) bị hai bạn nam học cùng lớp đánh dẫn đến tử vong .
Theo lời ông Kiên cho biết, vào khoảng 7h kém ngày 22/9, ông đưa em K. đến trường THCS Công Lý để học. Được 20 phút, ông nhận được điện thoại của cô giáo chủ nhiệm thông báo K. bị cảm phải đưa ra trạm y tế của xã cấp cứu.
Ông Nguyễn Đình Kiên (SN 1974, bên trái) đau đớn trước cái chết của con.
Khi đưa đến trạm xá, K. đã lâm vào tình trạng nguy kịch nên các bác sĩ đã chuyển K. đến bệnh viện đa khoa huyện Lý Nhân để điều trị. Tuy nhiên, khi đưa xuống nơi, em K. đã tử vong. Các bác sĩ cho biết, em K. đã tử vong trước khi xuống bệnh viện.
Sau đó, phía cơ quan chức năng đã có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và lấy lời khai của các người có liên quan.
Khuôn mặt buồn rầu, ông Kiên cho hay, sau khi em K. tử vong. Gia đình đã hỏi các bạn trong lớp thì được biết, buổi sáng ngày 22/9, em Nguyễn Đắc Hòa nói với em Trần Anh Vũ (bạn học cùng lớp với nạn nhân K. – PV) rằng tại sao K. nói thế mà để yên.
Nghe thấy vậy, Hòa đã đạp một nhát vào người K. nhưng K. bám được vào cửa sổ. Chưa dừng lại ở đó, Hòa đạp thêm vài nhát nữa khiến K. ngã xuống, nằm gục dưới nền nhà.
Hiện trường xảy ra vụ việc.
Thấy bạn nằm im, Hòa xông vào nói “thích giả vờ à”. Khi thấy bạn bị đánh nằm bất tỉnh, các học sinh đã chạy ra can ngăn và thông báo vụ việc với nhà trường.
Ngước mắt nhìn lên di ảnh của con, ôn